Tiệc trên núi Thánh

(Is 25, 6-9)

Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa, các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên núi này Ngài sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch nỗi ô nhục của dân Người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy, người ta sẽ nói: “ Đây là Thiên Chúa chúng ta, chúng ta từng trông đợi Người, và đã được Người thương cứu độ. Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ mừng vui, vì được Người cứu độ.”

Có lần, tôi đã khăn gói giành cả một tuần lễ, đi leo núi Alpen chung với một số anh bạn. Cứ sáng sáng, mỗi người chúng tôi, với một ba-lô khoảng 10-15 kg, rảo bước lên những đỉnh núi cao.

Đều đặn những bước chân, mồ hôi cứ vậy mà theo nhau chảy. Cái nhọc nhằn được khuyến khích bằng một niềm hy vọng trông chờ: Đích đến là đỉnh núi cao trước mặt. Thực vậy, niềm vui của người leo núi nằm ở chỗ là, anh ta sẽ đạt tới đỉnh núi cao ngất. Đứng trên đỉnh, anh ta có thể ôm tất cả thiên nhiên, núi đồi, thung lũng, mây xanh và chân trời vào vòng tay. Bao khó nhọc trên đường đi đã không còn, bao mồ hôi của vất vả đã được lau khô, bao hiểm nguy của những con đường hẹp bên dốc núi, cũng đã được để lại sau lưng. Giờ đây ung dung ngồi đó trên đỉnh cao ngất trường sơn này. Cứ vậy mà thưởng thức, cứ vậy mà ngắm nghía, cứ vậy mà say ngất trường sơn.

Trong bài thánh kinh của Isaia hôm nay, xin mời Bạn cùng tôi đi với đoàn người lên đỉnh núi. Chắc chắn nhọc nhằn, vất vả và cả hiểm nguy sẽ xuất hiện trên đường. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã đạt tới đỉnh núi ngất cao. Chuyến leo núi này của chúng ta, khác với những chuyến leo núi bình thường. Đỉnh núi chúng ta đạt tới, không chỉ ban tặng cho chúng ta những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Nhìn kìa, một bữa tiệc đã được dọn ra. Bạn thấy gì trên bàn tiệc? Thịt béo, rượu ngon tinh chế. Vâng, bao thứ cao lương mỹ vị đã được dọn ra để đón mừng người người và nước nước.Trong đó có Bạn và tôi. Tuyệt vời quá! Hạnh phúc thật! Còn gì bằng nữa. Giữa khung trời xanh ngát, trên đỉnh núi ngất cao, xung quanh núi đồi, cây cối và chim muông đang nhảy nhót để làm vui những vị khách quý đang dự tiệc. Chủ nhà này thật là tuyệt, phải không Bạn? Còn gì để mà nói nữa. Đó chính là Thiên Chúa chúng ta.

Ngài không chỉ dọn tiệc đón mời, mà Ngài còn “dọn đường” dọn chỗ và dẹp bỏ tất cả những cản trở, để chúng ta có thể đến dự tiệc: “Ngài xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, và tấm màn trùm lên muôn nước.” Vâng, chiếc khăn của đêm đen cần được xé bỏ, tấm màn u tối cần được kéo xuống. Hay nói khác đi, u tối đêm đen của cuộc đời hôm nay được chính ánh sáng thanh lọc. Đen đã được hòa vào với trắng, để rồi tất cả đều phải trở nên trong vắt không còn gì cản trở. Thực vậy, giờ đây trong bữa tiệc trọng đại này, tất cả mọi “vật cản” đều phải được tháo cởi, kể cả tội tỗi lẫn khổ đau, kể cả nước mắt lẫn ô nhục, kể cả hiểm nguy lẫn sự chết: “Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch nỗi ô nhục của dân Người.” Nhờ vậy, người người nước nước, trong đó có Bạn và tôi, được phép diện kiến Đấng yêu thương, được phép chia sẻ với Ngài một tấm bánh, một ly rượu thơm ngon. Đó cũng là hình ảnh Bàn Tiệc Thánh Thể ngày hôm nay đấy.

Bạn thân mến, hôm nay trong bàn tiệc trọng đại trên ngọn núi cao ngất này, cũng như trong bàn tiệc thánh thể mỗi ngày, Bạn và tôi cùng muôn người, chứng kiến người chủ tiệc là Cha chúng ta, đã yêu thương chúng ta như thế nào. Chúng ta nghĩ thế nào về tình yêu này, chúng ta cần làm gì để có thể phần nào đáp lại tình yêu này?

Vâng, tình yêu của “Thiên Chúa chúng ta, chúng ta từng trông đợi Người, và đã được Người thương cứu độ. Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ mừng vui, vì được Người cứu độ.”

Để kết thúc bài chia sẻ này, tôi xin mời Bạn hãy chọn ra một bài hát mà Bạn thích, để ca ngợi tri ân về tình Trời cao ngất này Bạn nhé, và Bạn cũng hãy đem một tâm tình vào đời thường nhé!