CANH THỨC GIÁNG SINH 2004
( Năm Giáo Hội dành riêng tôn vinh Bí Tích Thánh Thể )
I. KHAI MẠC
BÀI CA DẪN NHẬP : Trời cao ( TTTC trang 468 )
CHỦ SỰ :
Anh chị em thân mến,
Trong tông thư Mane nobiscum Domine, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chia sẻ một cam kết là Hội Thánh muốn dành một năm, từ tháng 10/2004 đến tháng 10/2005 hoàn toàn cho Mầu nhiệm Thánh Thể ( số 3 ). Cam kết này bắt nguồn từ niềm xác tín của Hội Thánh trải dài qua lịch sử đối với Thánh Thể: Bí Tích Thánh Thể là trung tâm của toàn thể đời sống Hội Thánh và là trung tâm mọi thừa tác vụ. Tất cả các sinh hoạt của Hội Thánh đều bắt nguồn, hướng tới và hoàn tất trong Bí tích cực thánh này ( Trích Lời Ngỏ, Tài Liệu Thường Huấn Linh Mục Giáo Phận Đà Lạt năm 2004 ). Thực thế, Bí tích Thánh Thể, Mầu nhiệm đức tin ( Mysterium fidei ) qui hướng loài người, con người về một con người có tên Giêsu, đã sinh ra nơi hang đá Bêlem cách đây hơn hai ngàn năm và bây giờ vẫn còn hiện diện mãi mãi với nhân loại nơi nhà Chầu, nơi Mình Máu của Ngài qua Bí Tích Thánh Thể.
Trong đêm canh thức Giáng Sinh 2004, năm Thánh Thể, toàn thể giáo xứ chúng ta qui tụ tại đây để tôn vinh Ngôi Lời nhập thể, tung hô Hài Đồng Giêsu đã mặc xác phàm làm người, Đấng Emmanuel ” Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Ngài là ánh sáng thế gian, là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống. Đây là hồng ân cao quí nhất Thiên Chúa đã hứa ban cho loài người khi con người sa ngã, phản nghịch lại Ngài. Lời hứa mà ngôn sứ Isaia đã loan báo từ ngàn xưa, nay đã được thực hiện:” Chúa Giêsu là món quà tuyệt hảo Thiên Chúa đã trao tặng cho con người”. Giờ canh thức, chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh, không phải để chúng ta nghe hát thánh ca, xem hoạt cảnh, không phải để ngắm nhìn hang đá, nhưng để cho lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn mỗi người, để chúng ta quay lại dòng lịch sử, lắng nghe lời Chúa hầu chúng ta sốt sắng đi vào thánh lễ Giáng Sinh đêm nay.
Đặc biệt trong năm Thánh Thể, lễ Giáng Sinh thứ 2004 nhắc nhở chúng ta về một biến cố lịch sử đã xẩy ra cách đây hơn hai ngàn năm tại Bêlem, nơi hang đá Bêlem:
“ Một Hài Nhi đã giáng sinh chào đời bởi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria “. Chúa Giêsu đã xuất hiện một lần, rồi Ngài hiện hữu mãi hoài, hiện diện sống động nơi thế giới, nơi trần gian qua Bí tích Thánh Thể: “…Trong Bí tích Thánh Thể, Đấng Cứu Thế, Đấng đã mặc lấy xác thịt trong lòng Mẹ Maria 20 thế kỷ trước, tiếp tục hiến mình cho nhân loại như nguồn mạch của sự sống thần linh”( Tông thư Ngàn Năm Thứ Ba đang đến đoạn 55 ).
Đi vào buổi canh thức này với tâm tình hân hoan tạ ơn, với tấm lòng đơn sơ, sốt sắng, cộng đoàn xứ đạo chúng ta hãy để cho lời Chúa hướng dẫn, soi sáng dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, chúng ta nhận ra và gặp được Hài Đồng Giêsu, Đấng Cứu Thế khó nghèo, chính là tấm bánh vô giá từ trời ban xuống cho nhân loại.
Chúng ta cùng với Đức Maria, thánh Giuse và các mục đồng đơn sơ, khó nghèo mở rộng cõi lòng để đón nhận hồng ân cao quí, đón nhận món quà vô giá Thiên Chúa tặng ban trong thánh lễ Giáng Sinh 2004, năm đặc biệt dành cho Bí tích Thánh Thể.
HÁT: Hãy sẵn sàng ( TCCĐ trang 275 )
LỜI NGUYỆN :
1. BÀI ĐỌC 1
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia ( Is 7, 13-14 )
Isaia nói với Akha: “ Hỡi nhà Đavít, nghe đây ! Các ngươi làm phiền lòng thiên hạ chưa đủ sao mà còn muốn làm phiền lòng cả Thiên Chúa của tôi nữa ? Vì vậy chính Thiên Chúa sẽ cho các ngươi một dấu chỉ:” Này đây trinh nữ sẽ thụ thai, và sinh hạ một con trai, đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.
2. SUY NIỆM :
3. ĐÁP CA : Hát Maranatha hoặc Thắp sáng lên ( TCCĐ trang 085 )
4. TIN MỪNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan ( Ga 1, 1-4.12.14 )
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
Và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
Lúc khởi đầu Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành.
Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống,
Và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào Danh Người,
Thì Người cho họ trở nên con Thiên Chúa.
Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
Vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
Là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
5. SUY NIỆM : NGÔI LỜI ĐÃ TRỞ NÊN NGƯỜI PHÀM…và CƯ NGỤ GIỮA TA
Thinh lặng ít phút và cầu nguyện.
* Đặt Chúa Hài Đồng nơi Hang Đá ( đàn dạo bài Đêm Thánh Vô Cùng ).
* Con Thiên Chúa đã đản sinh nơi máng cỏ, hang lừa Bêlem. Nhân loại cũng như mục đồng xưa hãy mau cung chiêm Vua Giêsu, Đấng Cứu Tinh nhân loại.
* HÁT: Tiếng hát Thiên Thần.
* HOẠT CẢNH : Thiên Thần và các Mục đồng tìm gặp Hài Nhi Giêsu bằng bài hát : Vinh danh Thiên Chúa ( TCCĐ trang 280 ).
6. KẾT :
Đêm nay, giờ phút này, khi chúng ta cùng nhau cử hành lễ Giáng Sinh ở đây trong nhà thờ này, chúng ta hãy hướng về Bêlem không phải bằng trí tưởng tượng mà bằng cả đức tin. Xin cho mọi người trong giáo xứ học được bài học khiêm nhượng, bài học yêu thương của Con Thiên Chúa làm người. Bởi vì, Chúa Giêsu không chỉ là một cái tượng làm bằng thạch cao, hay một thứ cao lanh cao cấp, được đặt bất động nơi hang đá, máng cỏ do con người sáng tạo, đắp lên và xây lên, mà Đức Giêsu Kitô, Hài Đồng Cứu Thế là một con người thật, con người sống động đang cư ngụ giữa tâm hồn mọi người.
Xin cho Giáng Sinh năm 2004, năm Giáo Hội dành tôn kính Bí Tích Thánh Thể, sẽ là khởi điểm cho mọi Kitô hữu, đặc biệt cho mọi người trong giáo xứ chúng ta tái khám phá ra sự nhiệm lạ của Mầu Nhiệm đức tin:” thánh lễ là việc tưởng niệm, là hy tế của Đức Giêsu và Giáo Hội, là bàn tiệc hiệp thông
với Đức Kitô và với anh em”. Và như thế, Đức Giêsu Kitô sẽ hiện diện với nhân loại, với con người mãi mãi trong Bí tích Thánh Thể.
* Hát: Đêm Đông Lạnh Lẽo - Hải Linh
* Thánh lễ Giáng Sinh 2004.
( Năm Giáo Hội dành riêng tôn vinh Bí Tích Thánh Thể )
I. KHAI MẠC
BÀI CA DẪN NHẬP : Trời cao ( TTTC trang 468 )
CHỦ SỰ :
Anh chị em thân mến,
Trong tông thư Mane nobiscum Domine, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chia sẻ một cam kết là Hội Thánh muốn dành một năm, từ tháng 10/2004 đến tháng 10/2005 hoàn toàn cho Mầu nhiệm Thánh Thể ( số 3 ). Cam kết này bắt nguồn từ niềm xác tín của Hội Thánh trải dài qua lịch sử đối với Thánh Thể: Bí Tích Thánh Thể là trung tâm của toàn thể đời sống Hội Thánh và là trung tâm mọi thừa tác vụ. Tất cả các sinh hoạt của Hội Thánh đều bắt nguồn, hướng tới và hoàn tất trong Bí tích cực thánh này ( Trích Lời Ngỏ, Tài Liệu Thường Huấn Linh Mục Giáo Phận Đà Lạt năm 2004 ). Thực thế, Bí tích Thánh Thể, Mầu nhiệm đức tin ( Mysterium fidei ) qui hướng loài người, con người về một con người có tên Giêsu, đã sinh ra nơi hang đá Bêlem cách đây hơn hai ngàn năm và bây giờ vẫn còn hiện diện mãi mãi với nhân loại nơi nhà Chầu, nơi Mình Máu của Ngài qua Bí Tích Thánh Thể.
Trong đêm canh thức Giáng Sinh 2004, năm Thánh Thể, toàn thể giáo xứ chúng ta qui tụ tại đây để tôn vinh Ngôi Lời nhập thể, tung hô Hài Đồng Giêsu đã mặc xác phàm làm người, Đấng Emmanuel ” Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Ngài là ánh sáng thế gian, là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống. Đây là hồng ân cao quí nhất Thiên Chúa đã hứa ban cho loài người khi con người sa ngã, phản nghịch lại Ngài. Lời hứa mà ngôn sứ Isaia đã loan báo từ ngàn xưa, nay đã được thực hiện:” Chúa Giêsu là món quà tuyệt hảo Thiên Chúa đã trao tặng cho con người”. Giờ canh thức, chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh, không phải để chúng ta nghe hát thánh ca, xem hoạt cảnh, không phải để ngắm nhìn hang đá, nhưng để cho lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn mỗi người, để chúng ta quay lại dòng lịch sử, lắng nghe lời Chúa hầu chúng ta sốt sắng đi vào thánh lễ Giáng Sinh đêm nay.
Đặc biệt trong năm Thánh Thể, lễ Giáng Sinh thứ 2004 nhắc nhở chúng ta về một biến cố lịch sử đã xẩy ra cách đây hơn hai ngàn năm tại Bêlem, nơi hang đá Bêlem:
“ Một Hài Nhi đã giáng sinh chào đời bởi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria “. Chúa Giêsu đã xuất hiện một lần, rồi Ngài hiện hữu mãi hoài, hiện diện sống động nơi thế giới, nơi trần gian qua Bí tích Thánh Thể: “…Trong Bí tích Thánh Thể, Đấng Cứu Thế, Đấng đã mặc lấy xác thịt trong lòng Mẹ Maria 20 thế kỷ trước, tiếp tục hiến mình cho nhân loại như nguồn mạch của sự sống thần linh”( Tông thư Ngàn Năm Thứ Ba đang đến đoạn 55 ).
Đi vào buổi canh thức này với tâm tình hân hoan tạ ơn, với tấm lòng đơn sơ, sốt sắng, cộng đoàn xứ đạo chúng ta hãy để cho lời Chúa hướng dẫn, soi sáng dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, chúng ta nhận ra và gặp được Hài Đồng Giêsu, Đấng Cứu Thế khó nghèo, chính là tấm bánh vô giá từ trời ban xuống cho nhân loại.
Chúng ta cùng với Đức Maria, thánh Giuse và các mục đồng đơn sơ, khó nghèo mở rộng cõi lòng để đón nhận hồng ân cao quí, đón nhận món quà vô giá Thiên Chúa tặng ban trong thánh lễ Giáng Sinh 2004, năm đặc biệt dành cho Bí tích Thánh Thể.
HÁT: Hãy sẵn sàng ( TCCĐ trang 275 )
LỜI NGUYỆN :
- Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, đêm hôm nay, đêm huyền diệu đã xẩy ra cách đây 2004 năm rồi, chúng con tụ tập nơi đây trong nhà thờ này, để cảm tạ tri ân Thiên Chúa vì ân huệ lớn lao, cao vời khôn ví mà Người đã đổ tràn đầy tâm hồn chúng con, đặc biệt trong năm Thánh Thể. Và một cách cụ thể, Thiên Chúa đã ban cho nhân loại, cho thế giới, cho mỗi người chúng con, Con Một của Người là Đức Kitô Giêsu, Đấng Cứu Độ, Em-ma-nu-en, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Xin Chúa ban cho chúng con trong giờ canh thức này, hợp cùng toàn thể giáo xứ, với triều đình Thiên Quốc, được mặc lấy tâm tình của Mẹ Maria, thánh Giuse và các mục đồng đơn sơ, khó nghèo năm xưa, tiếp rước và tôn vinh Con Chúa Giáng Sinh làm người là Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Đ/ Amen.
1. BÀI ĐỌC 1
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia ( Is 7, 13-14 )
Isaia nói với Akha: “ Hỡi nhà Đavít, nghe đây ! Các ngươi làm phiền lòng thiên hạ chưa đủ sao mà còn muốn làm phiền lòng cả Thiên Chúa của tôi nữa ? Vì vậy chính Thiên Chúa sẽ cho các ngươi một dấu chỉ:” Này đây trinh nữ sẽ thụ thai, và sinh hạ một con trai, đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.
2. SUY NIỆM :
- Ngay từ đầu khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, tạo dựng con người. Thiên Chúa đã ban cho ông bà nguyên tổ Ađam và Evà mọi hạnh phúc trong vườn địa đàng. Tuy nhiên, được sung sướng, hạnh phúc, con người vẫn không lấy làm đủ, tội kiêu ngạo muốn bằng Thiên Chúa do sự xúi giục của Satan, quỉ dữ, đã làm ông bà nguyên tổ lỗi nghĩa cùng Chúa và ngay từ giây phút ấy tội lỗi và sự chết đã đột nhập vào trần gian này. Đáng lẽ, loài người đã bị hủy diệt ngay từ giờ phút ấy. Nhưng không, Thiên Chúa vẫn yêu con người, vẫn không bỏ rơi con người, vẫn không tháo lui trước sự vô ơn, bội bạc của con người. Vâng, thiên Chúa vẫn yêu thương và vẫn một mực trung tín với con người. Do đó, ngay giây phút con người phản bội, Ngài đã long trọng hứa sẽ ban Đấng Cứu Thế:
“ Này một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con và người ta sẽ gọi Danh Người là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.
Đêm nay, lời tuyên bố trọng thể ấy của Thiên Chúa đã được thực hiện nơi Hang Đá Bêlem trong máng cỏ nghèo hèn, một Hài Nhi được sinh ra bởi cung lòng của Đức trinh nữ Maria do phép Chúa Thánh Thần. “ Lời Thiên Chúa đã trở thành xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta ( Ga 1, 14 ). Chúa đã cư ngụ giữa nhân loại, giữa thế giới, giữa mọi người. Đây là điều kỳ diệu lạ lùng mà không một nhân vật nào trong lịch sử trần gian đã có thể làm được những việc diệu kỳ như vậy. Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ thế gian, đã đến trong lịch sử cách đây hơn 2000 năm, hôm nay đang đến, để ở với loài người, với mỗi người dưới hình hài của một trẻ thơ đơn sơ, nhỏ bé, nằm trong máng lừa nghèo hèn, để làm cho trái đất khô cằn, tội lỗi này thành nơi cư ngụ của Thiên Chúa, thành nơi ở của Con Chí Ai của Người là Đức Giêsu Kitô, và qua đó Hài Nhi Giêsu sống giữa nhân loại, sống giữa chúng ta.
3. ĐÁP CA : Hát Maranatha hoặc Thắp sáng lên ( TCCĐ trang 085 )
4. TIN MỪNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan ( Ga 1, 1-4.12.14 )
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
Và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
Lúc khởi đầu Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành.
Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống,
Và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào Danh Người,
Thì Người cho họ trở nên con Thiên Chúa.
Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
Vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
Là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
5. SUY NIỆM : NGÔI LỜI ĐÃ TRỞ NÊN NGƯỜI PHÀM…và CƯ NGỤ GIỮA TA
- Việc lạ lùng và hết sức kỳ diệu là việc Hài Nhi Giêsu nhỏ bé được Mẹ Maria đản sinh, cuốn tã đặt trong máng cỏ, hang lừa Bêlem lại là Con Thiên Chúa làm người, Emmanuen, Thiên Chúa ở cùng chúng ta ( Mt 1, 23 và Ga 4, 4 ). Đức Giêsu Kitô mà hôm nay nhân loại, con người và loài người tôn kính thờ lạy, chính là Ngôi Lời Thiên Chúa, Đấng đã có từ đời đời, Đấng hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một. Thiên Chúa đã đến để làm cho chúng ta được trở nên con của Ngài.
Việc diệu kỳ vẫn là chính Thiên Chúa đích thân đến và cứu độ chúng ta, cứu độ nhân trần, cứu vớt thế giới tội lỗi. “ Này tôi báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng là Tin Mừng cho toàn dân:” Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa”( Lc 1, 10-11 ). Đây là Tin Mừng vĩ đại, Tin Mừng của Đấng Cứu Độ đến trần gian để phá tan xiềng xích, gông cùm của tội lỗi, phá tan bóng đêm, để mang lại hạnh phúc và bình an cho mọi người. Ngài đến để ở với chúng ta và mãi mãi ở với chúng ta, ở với nhân loại, ở cùng loài người :” Này đây Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế”.
Vị Thiên chúa, Đấng Emmanuen vẫn còn một cách thức khác để mãi mãi gặp gỡ con người, gặp gỡ loài người, ở với nhân loại, một cách thức vượt trên mọi cách thức, một điều lạ lùng hơn mọi điều lạ lùng, đó là Ngài hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, một Bí Tích mà vì thế đã là một nguồn mạch tôn sùng êm ái hơn, một đối tượng chiêm ngưỡng dễ thương hơn, một phương thế thánh hóa hiệu lực hơn tất cả mọi Bí Tích khác. Lý do vì Bí Tích này chất chứa chính Chúa Kitô, và là một thứ trọn hảo của đời sống tâm linh” ( Bức thư Dominicae cenae, đoạn 13 ).
Thinh lặng ít phút và cầu nguyện.
* Đặt Chúa Hài Đồng nơi Hang Đá ( đàn dạo bài Đêm Thánh Vô Cùng ).
* Con Thiên Chúa đã đản sinh nơi máng cỏ, hang lừa Bêlem. Nhân loại cũng như mục đồng xưa hãy mau cung chiêm Vua Giêsu, Đấng Cứu Tinh nhân loại.
* HÁT: Tiếng hát Thiên Thần.
* HOẠT CẢNH : Thiên Thần và các Mục đồng tìm gặp Hài Nhi Giêsu bằng bài hát : Vinh danh Thiên Chúa ( TCCĐ trang 280 ).
6. KẾT :
Đêm nay, giờ phút này, khi chúng ta cùng nhau cử hành lễ Giáng Sinh ở đây trong nhà thờ này, chúng ta hãy hướng về Bêlem không phải bằng trí tưởng tượng mà bằng cả đức tin. Xin cho mọi người trong giáo xứ học được bài học khiêm nhượng, bài học yêu thương của Con Thiên Chúa làm người. Bởi vì, Chúa Giêsu không chỉ là một cái tượng làm bằng thạch cao, hay một thứ cao lanh cao cấp, được đặt bất động nơi hang đá, máng cỏ do con người sáng tạo, đắp lên và xây lên, mà Đức Giêsu Kitô, Hài Đồng Cứu Thế là một con người thật, con người sống động đang cư ngụ giữa tâm hồn mọi người.
Xin cho Giáng Sinh năm 2004, năm Giáo Hội dành tôn kính Bí Tích Thánh Thể, sẽ là khởi điểm cho mọi Kitô hữu, đặc biệt cho mọi người trong giáo xứ chúng ta tái khám phá ra sự nhiệm lạ của Mầu Nhiệm đức tin:” thánh lễ là việc tưởng niệm, là hy tế của Đức Giêsu và Giáo Hội, là bàn tiệc hiệp thông
với Đức Kitô và với anh em”. Và như thế, Đức Giêsu Kitô sẽ hiện diện với nhân loại, với con người mãi mãi trong Bí tích Thánh Thể.
* Hát: Đêm Đông Lạnh Lẽo - Hải Linh
* Thánh lễ Giáng Sinh 2004.