Thứ 2, ngày 29/11/2004

Matt. 8,5-11:

“Nhiều người từ phương đông phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham,Isaac và Giacop trong nước trời”

Quyền năng của Chúa Giêsu gợi lại cho chúng ta những trang đầu tiên trong Thánh Kinh “Thiên Chúa phán một lời liền có trời đất muôn vật”

Lời của Chúa mang lại sự sống, lời của Chúa làm cho hiện hữu.Chính trong niềm tin đó mà mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta lập lại lời tuyên xưng đức tin của viên sĩ quan ngoại đạo đã dặt hết niềm tin vào Chúa “ Lạy Ngài, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà linh hồn con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh”.

Lời của Chúa chính là Lời nhập thể.Chúa không chỉ giảng bằng lời mà Ngài còn rao giảng bằng cả cuộc sống và cái chết của Ngài. Viên sĩ quan đã đạt được điều mình mong ước bởi ông đã có một lòng tin thật son sắt, vững mạnh.Chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm nhập thể của Chúa, mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy xin với Chúa tăng thêm niềm tin cho chúng ta, để chúng ta không chỉ biết tuyên xưng Chúa ngoài môi miệng, mà Lời của Chúa phải nhập thể trong đời sống mỗi người Kitô hữu chúng ta.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, nguyện xin cho Lời Chúa mà chúng con lắng nghe hằng ngày, trở thành xương thành thịt, thành lẽ sống của chúng con; để cho Lời của Chúa trở thành lời của sự thật, của tình người như chính mầu niệm nhập thể mà Gíao Hội đang khao khát và mong mỏi. Amen