Thứ 2, ngày 22/11/2004
Lc, 21,1-4: “ Thầy bảo thật các con:bà góa nghèo khó nầy đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người”
Tin mừng hôm nay là tiêu biểu cho lòng ưu ái của Thiên Chúa đối với những người nghèo khổ.Giữa đám đông những người dâng cúng tiền trong đền thờ, Chúa đã dừng ánh mắt vào người đàn bà góa nghèo chỉ dâng cúng có hai đồng tiền kẽm, đang khi rất nhiều người giầu có bỏ vào hòm thật nhiều tiền. Chúa Giêsu dạy các môn đệ biết cách đánh gía lòng quảng đại của con người.
Trong khi người giầu có cho cái dư thừa của mình, thì người đàn bà góa lại cho tất cả: từ sự túng thiếu của mình, từ tài sản nhỏ nhoi và là chính những gì nuôi sống mình. Của cho không lớn hơn tấm lòng là vậy.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tập “cho đi”, bởi đó là cách tốt nhất để chúng con có được sự giầu sang trước mặt Chúa. Càng cho đi bao nhiêu, chúng con mới trở nên nghèo đói và túng thiếu để được Chúa bao bọc chở che, vì Chúa mới thực sự là tất cả của cuộc đời chúng con. Amen.
Lc, 21,1-4: “ Thầy bảo thật các con:bà góa nghèo khó nầy đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người”
Tin mừng hôm nay là tiêu biểu cho lòng ưu ái của Thiên Chúa đối với những người nghèo khổ.Giữa đám đông những người dâng cúng tiền trong đền thờ, Chúa đã dừng ánh mắt vào người đàn bà góa nghèo chỉ dâng cúng có hai đồng tiền kẽm, đang khi rất nhiều người giầu có bỏ vào hòm thật nhiều tiền. Chúa Giêsu dạy các môn đệ biết cách đánh gía lòng quảng đại của con người.
Trong khi người giầu có cho cái dư thừa của mình, thì người đàn bà góa lại cho tất cả: từ sự túng thiếu của mình, từ tài sản nhỏ nhoi và là chính những gì nuôi sống mình. Của cho không lớn hơn tấm lòng là vậy.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tập “cho đi”, bởi đó là cách tốt nhất để chúng con có được sự giầu sang trước mặt Chúa. Càng cho đi bao nhiêu, chúng con mới trở nên nghèo đói và túng thiếu để được Chúa bao bọc chở che, vì Chúa mới thực sự là tất cả của cuộc đời chúng con. Amen.