GƯƠNG TRUYỀN GIÁO

Sau Ðức Chúa Kitô,

Và chư thánh Tông đồ,

Ðàng sau và trước mắt,

Bên trái và bên phải,

Ðông đảo các Thừa Sai,

Cho tôi nhiều gương sáng,

« Làm chứng về Tin Mừng ».

Ngay khi tôi còn nhỏ,

Chuyện thánh Phanxicô,

Nhiều lần tôi đã nghe,

Chị tôi lại thích kể,

Ðời thánh Têrêsa,

Quan Thày Xứ Truyền Giáo,

Êm đẹp như chiêm bao !

Ngày nay đọc sách báo,

Tôi thích những chứng từ,

Những kinh nghiệm đời sống,

Những dấn thân hoạt động,

Ðôi khi hiến thân mình,

Cho công trình Truyền Giáo…

Ngay trong Giáo Xứ nhà,

Cũng là Ðồng Lúa chín,

Cũng là Vườn Nho xanh,

Cũng là Thúng Bột lành,

Cần Thợ và cần Men…

Chúa kêu gọi mỗi người :

Truyền giáo không bằng lời,

Nhưng bằng đời tuyên chứng,

Niềm tin và bác ái,

Chia sẻ và thứ tha…

Quyết tu thân, tề gia,

Ðể xây dựng Cộng Ðoàn,

Thành Giáo Hội Truyền Giáo :

« Ðem Chúa đến cho người,

« Ðem người về cho Chúa. »

(Giaoxuvvnparis.org)