Thứ 7, ngày 20/11/2004

Lc.20,27-40:

“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống

Và mọi người đều sống cho Chúa”

Cuộc đời con người chấm dứt bằng cái chết, nhưng nói chung ai cũng muốn sống.

Người Kitô gíao cho rằng con người sinh ra để sống mãi, cái chết chỉ là cánh cửa để dẫn chúng ta bước vào cuộc sống vĩnh hằng.

Chúng ta chỉ có một cuộc đời đang sống, và chính cuộc đời duy nhất này định đoạt số phận vĩnh cửu của chúng ta.Không có một cơ hội thứ hai để làm lại. Đức Giêsu vén mở cho chúng ta: đờisau khác hẳn đời trước, nơi đó người ta sống như thiên thần, không cưới vợ gả chồng, không cần có con cái nối dòng.Nơi đó không có bóng dáng sự chết, đau khổ và thoát khỏi mọi quy luật tử sinh.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con để san sẻ cho sự sống trường sinh của Chúa;vì chúng con được sinh ra để chỉ thuộc về Chúa. Xin đừng để những cám dỗ, những đam mê ngọt ngào của cuộc đời làm cho chúng con quên đi mục đích của đời mình. Xin đừng để con mãn nguyện với những cái tầm thương. Xin khơi dậy nơi chúng con khát vọng hướng về những điều cao cả.Amen.