Thứ 6, ngày 19/11/2004
Lc.19.45-48: “ Nhà Ta là nhà cầu nguyện, Các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp”
Tin mừng hôm nay ghi lại việc Chúa Giêsu đánh đuổi những ngừơi buôn bán ra khỏi đền thờ, bởi họ đã: biến “Nhà Ta là nhà cầu nguyện” “ thành sào huyệt trộm cướp”.
Chúa Giêsu trích dẫn một lúc hai tiên tri Giêrêmia và Isaia để vừa nều bật mục đích của đền thờ và ý nghĩa của đời sống đức tin; nhưng cũng vừa vạch ra bộ mặt thật gỉa hình của những “ kẻ cơ hội” của một số người Do Thái.
Thánh Phaolô đã gọi mỗi ngừơi Kitô hữu là “đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần”.Đền thờ đó sẽ trở thành vô nghĩa nều đời sống đạo của người Kitô hữu không thể hiện hoặc đi ngược lại với những gía trị của Tin Mừng.
Chúa Giêsu đã đánh đuổi bọn người làm ô uế đền thờ và trả lại ý nghĩa và chức năng đích thực cho đền thờ.Với cái chết trên thập gía, Ngài đã trở thành ngôi đền thờ sống động của Thiên Chúa.Nơi chính bản thân Ngài, con người có thể gặp gỡ, cầu nguyện và chia sẻ cho nhau, liên kết và nhất là được Ngài thánh hóa bằng các bí tích.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin hãy xua đuổi khỏi con người trần tục của chúng con những tính toan ích kỷ, vụ lợi.Xin giúp chúng con luôn ý thức bản thân chúng con chính là Ngôi Đền thờ linh thiêng, sống động mà Chúa đã phải đổ hết Máu Mình ra để chuộc lấy. Xin cho chúng con luôn biết trân trọng và giữ gìn chính bản thân chúng con, để lúc nào, ở đâu chúng con luôn biết giữ gìn tâm hồn mình xứng đáng là “Nơi Chúa ngự trị và viếng thăm” Amen.
Lc.19.45-48: “ Nhà Ta là nhà cầu nguyện, Các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp”
Tin mừng hôm nay ghi lại việc Chúa Giêsu đánh đuổi những ngừơi buôn bán ra khỏi đền thờ, bởi họ đã: biến “Nhà Ta là nhà cầu nguyện” “ thành sào huyệt trộm cướp”.
Chúa Giêsu trích dẫn một lúc hai tiên tri Giêrêmia và Isaia để vừa nều bật mục đích của đền thờ và ý nghĩa của đời sống đức tin; nhưng cũng vừa vạch ra bộ mặt thật gỉa hình của những “ kẻ cơ hội” của một số người Do Thái.
Thánh Phaolô đã gọi mỗi ngừơi Kitô hữu là “đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần”.Đền thờ đó sẽ trở thành vô nghĩa nều đời sống đạo của người Kitô hữu không thể hiện hoặc đi ngược lại với những gía trị của Tin Mừng.
Chúa Giêsu đã đánh đuổi bọn người làm ô uế đền thờ và trả lại ý nghĩa và chức năng đích thực cho đền thờ.Với cái chết trên thập gía, Ngài đã trở thành ngôi đền thờ sống động của Thiên Chúa.Nơi chính bản thân Ngài, con người có thể gặp gỡ, cầu nguyện và chia sẻ cho nhau, liên kết và nhất là được Ngài thánh hóa bằng các bí tích.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin hãy xua đuổi khỏi con người trần tục của chúng con những tính toan ích kỷ, vụ lợi.Xin giúp chúng con luôn ý thức bản thân chúng con chính là Ngôi Đền thờ linh thiêng, sống động mà Chúa đã phải đổ hết Máu Mình ra để chuộc lấy. Xin cho chúng con luôn biết trân trọng và giữ gìn chính bản thân chúng con, để lúc nào, ở đâu chúng con luôn biết giữ gìn tâm hồn mình xứng đáng là “Nơi Chúa ngự trị và viếng thăm” Amen.