Thứ 4, ngày 17/11/2004

Lc. 19, 11-28:

“Ta nói cùng các ngươi:ai có sẽ cho thêm và người đó sẽ được dư dật;

Còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có”

Trong dụ ngôn Chúa Giêsu mượn hình ảnh của việc đầu tư để nói về sự dấn thân của người có niềm tin. Hai người đầy tớ biết dùng tiền của được ông chủ trao ban để sinh lợi: là hình ảnh những người môn đệ biết sống đích thực niềm tin của mình.

Hình ảnh người đầy tớ lười biếng đem tiền của chôn cất trong lòng đất để rồi cuối cùng trả lại đủ cho chủ, là thái độ sống đạo tiêu cực, ích kỷ, lười biếng không biết sinh lợi.

Cuộc sống đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta ví tựa như một cuộc đầu tư buôn bán. Có can đảm đem vốn liếng ra đầu tư cũng là chấp nhận có nguy cơ bị thua lỗ, mất mát, thiệt thòi. Nhưng đồng tiền có cho ra thì mới có hy vọng thu lợi.

Đây cũng chính là quy luật, là nghịch lý của Nước Trời: có mất mát mới có lợi lộc, có chết đi mới có sự sống lại, có trao ban mới có nhận lãnh..

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cảm nhận được niềm vui của sự trao ban trong cuộc sống phục vụ.Xin cho chúng con biết chết đi cho những tính toan ích kỷ, những lừa lọc gian trá để tìm thấy Chúa chính là lẽ sống của chúng con. Amen.