Thứ 3, ngày 16/11/2004

Lc. 18,35-43: “ Mọi người thấy vậy liền lẩm bẩm: Ông nầy lại đến trọ nhà một người tội lỗi” “Con Người đến để cứu chữa”

Đó chính là sứ mạng của Chúa.

Chúa khẳng định Ngài cần cho những người bệnh tật, đau ốm cả thể xác lẫn tinh thần.

Tình thương Ngài không biết loại trừ, không so đo tính tóan và ích kỷ như của con người.

“Mọi người thấy vậy liền lẩm bẩm”

Thành kiến của con người cộng thêm với tính kiêu căng tự phụ, con người cứ lầm tưởng mình qúa trong sạch để có quyền kết án anh em.Chính điều đó con người đã tự mình loại trừ chính bản thân mình xa khỏi Thiên Chúa.

Chúa yêu thích những tâm hồn đau thương dập nát, và Ngài hằng che chở cho những ai năng chạy đến nép mình bên tình thương của Ngài.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con yếu đuối và thấp hèn.Mọi ngày trong đời sống chúng con chỉ là lầm lỗi và sa ngã.Chúa chính là nơi náu ẩn của chúng con, là bến bờ để con thuyền mong manh và mỏng dòn của chúng con cập bến.

Xin Chúa đừng nhìn vào những lỗ hổng của quá khứ cuộc đời chúng con, nhưng xin hãy tha thứ và đón nhận chúng con như những người con thân yêu của Chúa. Amen.