Thứ 7, ngày 13/11/2004

Lc. 18,1-18:

“Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người”

Bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay là cuộc hành trình của Chúa Giêsu đang tiến về Giêrusalem để hoàn tất cuộc đời của Mình.Ngài lêm Giêrusalem để lời rao giảng của các tiên tri được thể hiện một cách trọn vẹn Chính vì thế, Chúa mời gọi các môn đệ hãy can đảm dấn thân và bền đỗ trong thử thách với Ngài. Việc cầu nguyện tự sức chúng ta không thể làm được, như Thánh Phaolô khẳng định ( Rm, 8,25-26), nên chúng ta phải cậy dựa vào Thánh Thần Chúa và phải bền tâm mới có thể vượt qua mọi thử thách, gian nan.

Hơn nữa Thiên Chúa như người Cha hằng quan tâm săn sóc và luôn sẵn sàng đón nhận những lời khẩn cầu của chúng ta. “ Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người”

Thiên Chúa là Cha nhân ái lẽ nào lại chẳng mau chóng đáp lời cầu xin của chúng ta, là những người con đã được Ngài cứu chuộc bằng chính sinh mạng của Ngài sao.Nhưng chúng ta chỉ có thể đón nhận được sự nâng đỡ và những ân huệ của Ngài, nếu mỗi người chúng ta biết kiên trì cầu nguyện và đặt trọn niềm tin tưởng ở nơi Ngài.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, ước gì Lời Chúa hôm nay giúp mỗi người chúng ta biết dừng lại để duyệt xét đời sống cầu nguyện của mình, để không ngừng canh tân; đồng thời xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn để chúng ta luôn được bền đỗ trong lời cầu nguyện hằng ngày.Amen