Thứ 6, ngày 12/11/2004
Lc.17,26-37:
“ Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất,
Còn ai mất sự sống mình thì giữ được nó”
Sinh mạng của con người thật là cao quý. Mỗi một tai nạn xảy ra trên thế giới như thiên tai, bão lụt, động đất và ngay cả những “tai họa” do con người tạo ra như chiến tranh, nạn phá thai…đều làm cho con người có lương tri của chúng ta cảm thấy xót xa và buồn lòng. Ai trong chúng ta cũng đều muốn “sống trường tồn”, sống mãi mãi, thậm chí sống đời đời…nhưng thật rõ ràng chúng ta lại “thật khờ dại” đánh mất nó khi chúng ta chỉ biết dừng lại ở những gía trị thực tại trần thế.
Hoặc trong khi chúng ta miệng rêu rao “bảo vệ sinh mạng con người với đủ thứ cam kết” nhưng ngược lại vẫn nhẫn tâm bóp chết những thai nhi, chính con cái của chúng ta, không cho phép nó được chào đời bằng đủ thứ lý “lẽ bỉ ổi của người lớn”: như bảo vệ sức khoẻ của người mẹ, kế hoạch hóa để làm giầu đất nước… Bởi con người chết chưa phải là hết. Cuộc sống của chúng ta không dừng lại ở cái chết, mà chúng ta còn một cuộc sống khác, cuộc sống vĩnh cửu mà chúng ta phải đánh đổi bằng cuộc sống trần thế này. Muốn đánh đổi được cuộc sống gía trị mai ngày, Chúa dạy chúng ta phải chịu sự thua thiệt ở đời này.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, thật không dễ để nói với con người thời đại hưởng thụ hôm nay hai tiếng “hy sinh, chịu thua thiệt”.Nhưng để đạt được “Nước Trời”, chúng con phải chấp nhận “mất sự sống mình thì sẽ giữ được nó”.Xin cho chúng con biết luôn tin tưởng vào Lời Chúa và can đảm chấp nhận chịu sự thua thiệt và hy sinh ở đời này, để chúng con giữ lại cho mình sự sống thật ở nơi Chúa. Amen
Lc.17,26-37:
“ Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất,
Còn ai mất sự sống mình thì giữ được nó”
Sinh mạng của con người thật là cao quý. Mỗi một tai nạn xảy ra trên thế giới như thiên tai, bão lụt, động đất và ngay cả những “tai họa” do con người tạo ra như chiến tranh, nạn phá thai…đều làm cho con người có lương tri của chúng ta cảm thấy xót xa và buồn lòng. Ai trong chúng ta cũng đều muốn “sống trường tồn”, sống mãi mãi, thậm chí sống đời đời…nhưng thật rõ ràng chúng ta lại “thật khờ dại” đánh mất nó khi chúng ta chỉ biết dừng lại ở những gía trị thực tại trần thế.
Hoặc trong khi chúng ta miệng rêu rao “bảo vệ sinh mạng con người với đủ thứ cam kết” nhưng ngược lại vẫn nhẫn tâm bóp chết những thai nhi, chính con cái của chúng ta, không cho phép nó được chào đời bằng đủ thứ lý “lẽ bỉ ổi của người lớn”: như bảo vệ sức khoẻ của người mẹ, kế hoạch hóa để làm giầu đất nước… Bởi con người chết chưa phải là hết. Cuộc sống của chúng ta không dừng lại ở cái chết, mà chúng ta còn một cuộc sống khác, cuộc sống vĩnh cửu mà chúng ta phải đánh đổi bằng cuộc sống trần thế này. Muốn đánh đổi được cuộc sống gía trị mai ngày, Chúa dạy chúng ta phải chịu sự thua thiệt ở đời này.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, thật không dễ để nói với con người thời đại hưởng thụ hôm nay hai tiếng “hy sinh, chịu thua thiệt”.Nhưng để đạt được “Nước Trời”, chúng con phải chấp nhận “mất sự sống mình thì sẽ giữ được nó”.Xin cho chúng con biết luôn tin tưởng vào Lời Chúa và can đảm chấp nhận chịu sự thua thiệt và hy sinh ở đời này, để chúng con giữ lại cho mình sự sống thật ở nơi Chúa. Amen