Thứ 5, ngày 11/11/2004
Lc, 17,20-25: “Nước Thiên Chúa ở giữa các ông”
Tìm kiếm Thiên Chúaluôn là thao thức của con người. Nhiều người Do Thái nôn nao chờ đợi Nước Thiên Chúa đến để được thống trị các nước, dù rằng Nước Thiên Chúa đang hiện diện ở giữa họ. Họ đồng hóa Nước Trời như hình ảnh một quốc gia hùng mạnh ở trần thế, nhuốm màu chính trị để thống lãnh các quốc gia. “Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát”.
Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được Chúa Giêsu gới thiệu và mời gọi mỗi người chúng ta phải dấn thân, cùng vác thập gía của Ngài để hoàn thành sứ mạng cứu độ muôn dân.
Nước Chúa đòi hỏi chúng ta phải có đủ sức mạnh, sự can đảm và chấp nhận “đi con đường hẹp” để đến được vinh quang, là những cố gắng mà tự chúng ta phải “đi trên chính đôi chân của mình” để tự lập công cho mình qua những sẻ chia và phục vụ đồng loại.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin hãy tăng thêm niềm tin cho chúng con, để qua những bổn phận của trần gian này, chúng con biết chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho mai ngày được trở nên những công dân của Nước Trời. Xin cho chúng con luôn biết tích cục sống đức ái và phục vụ, bởi đó là phương thế tốt nhất và ngắn nhất để chúng con thuộc trọn vào Chúa. Amen.
Lc, 17,20-25: “Nước Thiên Chúa ở giữa các ông”
Tìm kiếm Thiên Chúaluôn là thao thức của con người. Nhiều người Do Thái nôn nao chờ đợi Nước Thiên Chúa đến để được thống trị các nước, dù rằng Nước Thiên Chúa đang hiện diện ở giữa họ. Họ đồng hóa Nước Trời như hình ảnh một quốc gia hùng mạnh ở trần thế, nhuốm màu chính trị để thống lãnh các quốc gia. “Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát”.
Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được Chúa Giêsu gới thiệu và mời gọi mỗi người chúng ta phải dấn thân, cùng vác thập gía của Ngài để hoàn thành sứ mạng cứu độ muôn dân.
Nước Chúa đòi hỏi chúng ta phải có đủ sức mạnh, sự can đảm và chấp nhận “đi con đường hẹp” để đến được vinh quang, là những cố gắng mà tự chúng ta phải “đi trên chính đôi chân của mình” để tự lập công cho mình qua những sẻ chia và phục vụ đồng loại.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin hãy tăng thêm niềm tin cho chúng con, để qua những bổn phận của trần gian này, chúng con biết chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho mai ngày được trở nên những công dân của Nước Trời. Xin cho chúng con luôn biết tích cục sống đức ái và phục vụ, bởi đó là phương thế tốt nhất và ngắn nhất để chúng con thuộc trọn vào Chúa. Amen.