Thứ 2, ngày 08/11/2004

Lc, 17,1-6:

“ Vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu…

Nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó” Bài Tin Mừng hôm nay đưa ra cho chúng ta những trách nhiệm phải có đối với anh em chúng ta: tránh làm gương xấu gương mù và hãy tha thứ cho anh em mình.

Ngạn ngữ La Tinh: “ Erare humanum es”: con người là lầm lỗi.Nhưng cái khác biệt giữa thánh nhân và chúng ta đó chính là tinh thần “biết phục thiện”.Nhìn ra lầm lỗi yếu đuối của mình để dám làm lại cuộc đời, để quay trở về với Chúa, làm hòa với anh em, và anh hùng hơn nữa là tha thứ cho anh em.Đó chính là giới luật yêu thương và quan trọng nhất mà giáo lý của Chúa muốn chúng ta sống.

Sống có trách nhiệm, điều đó có nghĩa là mỗi người chúng ta phải sống gương mẫu, sống có lòng tự trọng, sống có lòng nhân ái với chính mình và với tha nhân.

Khổng Tử đã dạy: “ Tu thân, tề gia,bình thiên hạ” là vậy. Sống có trách nhiệm cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải biết cách cư xử nhân hậu, quảng đại với anh em, vì ngay chính chúng ta cũng là những tội nhân đang cần lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, “Bị cột vào cối đá mà ném xuống biển” thì quả thực “ không còn đường để sống” nếu chúng con chỉ biết sống gây gương xấu gương mù cho anh em.

Xin cho chúng con biết sống có trách nhiệm, đừng để người đời chê cười vì đã gây ra bao lầm lỗi bởi chính sự tắc trách của mình. Xin cho chúng con luôn biết tha thứ và quảng đại với anh em, bởi muốn được tha thứ thì chính chúng con cũng phải biết tha thứ cho anh em mình, như giáo lý yêu thương Chúa dạy.Amen