(Dịp Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục PX. T.V.Q.M tại BL, Quảng Trị, ngày thứ bảy, 06.11.2004)

Lễ Truyền Chức Linh Mục nào cũng nói lên sức sống của Giáo Hội, một sức sống từ Chúa Giêsu Phục Sinh mà đến, một sức sống mà không gì trên trần gian nầy có thể cản ngăn được. Điều nầy nói lên việc Truyền Chức Linh Mục là vấn đề sinh tử của Giáo Hội: có truyền chức linh mục, thì Giáo Hội sống; không truyền chức linh mục, thì Giáo Hội chết. Bởi đó, cộng đoàn phụng vụ chúng ta hôm nay hết lòng hân hoan tạ ơn Chúa cùng với Tân Linh Mục PX. T.V.Q.M., người vừa được truyền chức Linh mục cách đây hai ngày. Cộng đoàn phụng vụ chúng ta hôm nay cũng hân hoan tạ ơn Chúa với cha mẹ bà con thân nhân ân nhân bạn bè của Tân Linh Mục tại giáo xứ Bố Liêu vì người con yêu dấu của họ đã được Chúa chọn linh mục. Cộng đoàn phụng vụ chúng ta hôm nay cũng hân hoan tạ ơn Chúa với anh chị em giáo hữu trong Giáo phận Huế vì linh mục nào được truyền chức thì không phải để sống cho mình, mà nhất là để phục vụ kẻ khác, để phục vụ các linh hồn.

Khi xuống trần gian thi hành chương trình cứu chuộc, Ngôi Hai Con Thiên Chúa chú trọng đến hai điều quan trọng, một là đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời, hai là đi kêu gọi một số người làm linh mục để họ làm việc cho Nước Trời. Vì thế, linh mục là một con người cần thiết.

Chúa Giêsu cần linh mục: Chúa Giêsu cần bàn tay linh mục để dâng lễ vật lên cho ĐCCha, để chúc l;ành cho loài người, để tha tội cho loài người; Chúa Giêsu cần đôi môi của linh mục để rao giảng Lời hằng sống, để nói lên lời truyền phép lạ lùng làm cho bánh trở nên Mình Thánh Ngài và rượu trở nên Máu Thánh Ngài; Chúa Giêsu cần thân xác và linh hồn của linh mục để tiếp tục đau khổ mà cứu chuộc nhân loại.

Giáo Hội cần linh mục: Để sống còn, để hoạt động, Giáo Hội cần đến linbh mục vì nơi nào linh mục tan rã thì Giáo Hội cũng rã tan theo; nơi nào linh mục lung lay thì Giáo Hội cũng lung lay theo; nơi nào linh mục bị tiêu diệt, thì nơi đó, Giáo Hội cũng không thể nào đứng vững được. Lịch sử Giáo Hội đã chứng minh điều nầy một cách hùng hồn: trong thời kỳ Giáo Hội sơ khai, Đế Quốc Rôma cấm Đạo trên mặt đất, thì Giáo Hội truyền chức linh mục dưới lòng đất, trong những hang Toại Đạo; trong những thời kỳ Giáo Hội bị cấm hành đạo trong làng mạc, giữa phố phường, thì Giáo Hội lại truyền chức linh mục ở trong núi, trong rừng, trên sông, trên biển; những khi nào Giáo Hội không thể truyền chức linh mục được một cách công khai, thì Giáo Hội lại truyền chức linh mục một cách chui.

Giáo dân linh mục.Nếu không có linh mục, đời sống đức tin của giáo dân sẽ ra sao? Ai ban sự sống siêu nhiên cho họ? Ai tha tội cho họ? Ai ban bánh hằng sống để nuôi dưỡng họ? Ai ban Lời hăng sống để soi sáng họ? Ai chứng giám cho họ trong phép hôn phối để họ được trở thành vợ chồng trước mặt Chúa? Ai dạy dỗ con cái họ biết Chúa? Ai an ủi họ khi họ lâm cảnh buồn phiền bối rối? Ai đến với họ khi họ sắp chết để dọn đường cho họ đi về Nước Trời? - Ai? Ai? - Đó là linh mục.

Chức Linh mục là hiện thân của Tình Chúa yêu thương loài người chúng ta vô bờ vô bến. Để giáng sinh, Chúa chọn hang đá Bê Lem; để sinh sống, Chúa chọn ngôi nhà Nadarét; để di cư, Chúa chọn Ai Cập; để ăn chay cầu nguyện, Chúa chọn rừng vắng; để đau đớn đổ mồ hôi máu ra, Chúa chọn Giếtsêmani; để biến hình sáng sáng, Chúa chọn Taborê; để chết cứu chuộc, Chúa chọn Gôngôta; và để lập chức linh mục, Chúa chọn trái tim của ngài.

Linh mục từ trái tim của Chúa Giêsu mà ra, từ lòng Chúa Giêsu mà đến. Vì thế, linh mục là người đem tình yêu vô bờ bến của Chúa đến cho mọi người.

Ai làm linh mục, kẻ đó được Chúa Giêsu đích thân chọn“Không phải các con chọn Thầy, nhưng chính Thầy chọn các con”. Ai làm linh mục, kẻ đó được Chúa Giêsu chọn theo ý ngài muốn : “Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện suốt đêm, và sau đó, ngài gọi những người ngài muốn chọn”.

Khi chọn ai làm linh mục, Chúa Giêsu muốn họ phải sống hết sức can đảm, dù phải trãi qua nhiều đau khổ phần xác phần hồn, cũng không bao giờ được chùn bước.

Linh mục là con người phải phải chiến thắng những đau khổ phần xác: vui lòng sống đời nghèo khó, thiếu tiện nghi; không sợ bị nộp cho toà án; không sợ bị đánh đập trong hội đường; không sợ bị bắt giam trong tù ngục; không sợ bị trục xuất ra khỏi cộng đoàn.

Linh mục là con người phải chiến thắng những đau khổ phần hồn: luôn sống bình tĩnh và giữ vững lập trường của Nước Trời dẫu khi bị người ta ghét bỏ, dẫu khi bị người ta nói xấu, dẫu khi bị người ta vu khống.

Trong Ngày lễ tạ ơn chịu chức của linh mục Bosco - mà sau nầy là thánh linh mục Bosco - bà Mẹ của ngài nói ngay với con : “Nầy con yêu dấu, hôm nay con là linh mục của Chúa rồi. Con biết mẹ hạnh phúc dường nào ! Từ nay mỗi buổi mai, mẹ biết con sẽ cầu nguyện cho mẹ trong thánh lễ. Thế là đủ cho mẹ rồi. Từ nay, con đừng lo gì riêng cho mẹ nữa vì từ nay, con thuộc về mọi người”. Rồi bà nghiêm nghị nói tiếp: “Đặc biệt hôm nay, mẹ muốn nói với con điều nầy: khi con bắt đầu uống chén thánh, là khi con bắt đầu uống chén đắng”.

Linh mục sẽ uống nhiều chén đắng trong cuộc đời linh mục của mình, nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, đầy trắc trở, đầy khó khăn trong công việc mục vụ và loan báo Tin Mừng.

Anh em linh mục, trong đó có tân linh mục Phanxicô Xavie Trần Vương Quốc Minh, hãy đặt tất cả lòng phó thác tin cậy vào Chúa Giêsu là Thầy của mình: “Không Thầy, các con không làm gì được “, hãy đặt tất cả lòng phó thác tin cậy vào Mẹ của Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, Đấng đã hiện ra cho cha ông chúng ta và dạy cha ông chúng ta hãy trung thành với Chúa Giêsu, Con của Me, cho đến cùng.

Linh mục chúng ta hãy hân hoan vui sướng vì được làm linh mục của Chúa Giêsu, vì được Mẹ của Chúa Giêsu luôn che chở phù trì. Amen.