Khu vườn đời sống
Khu vườn nào cũng có cây to nhỏ hay bông hoa cùng cỏ nữa. Nhìn thấy vườn có cây cối, bông hoa trái xanh tốt. Ta liên tưởng ngay tới sức sống đang triển nở, đến việc chăm sóc vun trồng cắt tỉa. Ðời sống mỗi người cũng là một khu vườn. Khu vườn đời sống của mỗi người, từ lúc thành hình trong cung lòng mẹ cho đến ngày sau cùng, cũng trải qua nhiều chặng đường phát triển. Những chặng đường sự sống đó đều được chăm sóc vun xới bởi bàn tay vô hình quan phòng của Ðấng dựng nên và cho lớn lên phát triển. Ðấng đó là Thiên Chúa.
Khu vườn đời sống của mỗi người cũng hằng được vun trồng chăm sóc do tình yêu thương của cha mẹ nữa. Cha mẹ không là người tạo thành sự sống cùng làm cho sự sống của ta lớn ra được. Nhưng các ngài là những người đã đón nhận sự sống của con cái từ Trời cao. Và cùng với Ân đức của Trời cao ban cho, nuôi dưỡng gìn giữ sự sống thân xác cùng tâm hồn tình yêu ta theo điều kiện tự nhiên được nẩy nở phát triển.
Rồi khu vườn đời sống mỗi ngừơi cũng được chăm sóc do bàn tay cùng cộng tác, theo giai đoạn đường đời sống, của những người khác nữa. Họ là Ông Bà nội ngoại, họ hàng thân thích ruột thịt, là bạn bè người quen biết, những ân nhân xa gần…
Nhiều cha mẹ chúng ta hay những người cùng cộng tác vào công việc chăm sóc vun trồng khu vườn đời sống của ta, nay không còn nữa. Họ đã trở thành người thiên cổ. Họ ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng họ không biến mất hẳn khỏi trái tim tình yêu của chúng ta. Họ hằng hiện diện sống động trong tâm hồn ta, mỗi khi nhớ về họ, nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa đã cùng sống trải qua chung với nhau.
Xin thắp lên ngọn nến sự sống tình liên đới ngày xưa ông bà cha mẹ đã nối tiếp trao cho từ ngày chúng con thành hình trong cung lòng mẹ. Giờ đây ông bà, cha mẹ, những người làm ơn không còn trên trần gian nữa. Nhưng ngọn nến sự sống vẫn hằng cháy sáng trong cuộc đời chúng con.
Xin thắp lên ngọn nến lòng biết ơn ông bà cha mẹ cùng những người đã làm ơn chăm sóc đời sống chúng con. Ngọn nến ân đức tình yêu thương chúng con nhận được cho đời sống mình. Và chúng con nuôi dưỡng ngọn nến đó hằng cháy sáng trong tâm hồn, mỗi khi tưởng nhớ đến công đức sinh thành dưỡng dục ông bà cha mẹ đã trao tặng cho. Và cùng nhớ đến những ân nhân đã cách này cách khác cộng tác vào việc vun trồng chăm sóc khu vườn đời sống chúng con. Xin cúi đầu cám ơn cha mẹ, ông bà và những ân nhân của đời chúng con.
Xin Thắp sáng ngọn nến ngày Rửa tội. Ngọn nến mọi người công giáo Chúa Giêsu đã lãnh nhận ngày chịu phép Thánh tẩy. Ánh sáng ngọn nến Rửa tội là ánh sáng thắp lên từ cây nến Chúa Giêsu phục sinh. Ánh sáng sự sống ơn cứu độ của Chúa cho con người hôm qua, hôm nay và ngày mai.
Mỗi khi chúng con ra viếng thăm phần mộ của ông bà Cha Mẹ cùng những người đã qua đời, chúng con đọc được lời nhắn nhủ để lại:
“Tôi ra đi bây giờ nằm sâu dưới lòng đất. Nhưng tôi tin rằng tôi trở về cùng Thiên Chúa, Đấng sinh thành ra tôi.
Tôi nằm sâu trong lòng nấm mồ này. Nhưng tôi vẫn hằng hy vọng trông mong Thiên Chúa sẽ cứu độ tôi và sẽ cho tôi sống lại được hưởng đời sống bất diệt, như Ngài đã cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Tôi bây giờ nằm chôn kín trong nấm mồ xây kín bằng xi-măng cát đá. Nhưng tôi hằng có tâm tình yêu mến Thiên Chúa của tôi. Vì ngài là Cha đời tôi, Ngài hằng yêu mến tôi. Và tôi tâm niệm rằng:
Những gì ngày xưa tôi xây dựng làm ra. Giờ đây tôi phải bỏ lại.
Những gì ngày xưa tôi thu góp tích lũy để dành. Giờ đây tôi không mang đi được.
Nhưng những gì ngày xưa tôi cho đi. Bây giờ tôi nhận lãnh trở lại“!
Khu vườn nào cũng có cây to nhỏ hay bông hoa cùng cỏ nữa. Nhìn thấy vườn có cây cối, bông hoa trái xanh tốt. Ta liên tưởng ngay tới sức sống đang triển nở, đến việc chăm sóc vun trồng cắt tỉa. Ðời sống mỗi người cũng là một khu vườn. Khu vườn đời sống của mỗi người, từ lúc thành hình trong cung lòng mẹ cho đến ngày sau cùng, cũng trải qua nhiều chặng đường phát triển. Những chặng đường sự sống đó đều được chăm sóc vun xới bởi bàn tay vô hình quan phòng của Ðấng dựng nên và cho lớn lên phát triển. Ðấng đó là Thiên Chúa.
Khu vườn đời sống của mỗi người cũng hằng được vun trồng chăm sóc do tình yêu thương của cha mẹ nữa. Cha mẹ không là người tạo thành sự sống cùng làm cho sự sống của ta lớn ra được. Nhưng các ngài là những người đã đón nhận sự sống của con cái từ Trời cao. Và cùng với Ân đức của Trời cao ban cho, nuôi dưỡng gìn giữ sự sống thân xác cùng tâm hồn tình yêu ta theo điều kiện tự nhiên được nẩy nở phát triển.
Rồi khu vườn đời sống mỗi ngừơi cũng được chăm sóc do bàn tay cùng cộng tác, theo giai đoạn đường đời sống, của những người khác nữa. Họ là Ông Bà nội ngoại, họ hàng thân thích ruột thịt, là bạn bè người quen biết, những ân nhân xa gần…
Nhiều cha mẹ chúng ta hay những người cùng cộng tác vào công việc chăm sóc vun trồng khu vườn đời sống của ta, nay không còn nữa. Họ đã trở thành người thiên cổ. Họ ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng họ không biến mất hẳn khỏi trái tim tình yêu của chúng ta. Họ hằng hiện diện sống động trong tâm hồn ta, mỗi khi nhớ về họ, nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa đã cùng sống trải qua chung với nhau.
Xin thắp lên ngọn nến sự sống tình liên đới ngày xưa ông bà cha mẹ đã nối tiếp trao cho từ ngày chúng con thành hình trong cung lòng mẹ. Giờ đây ông bà, cha mẹ, những người làm ơn không còn trên trần gian nữa. Nhưng ngọn nến sự sống vẫn hằng cháy sáng trong cuộc đời chúng con.
Xin thắp lên ngọn nến lòng biết ơn ông bà cha mẹ cùng những người đã làm ơn chăm sóc đời sống chúng con. Ngọn nến ân đức tình yêu thương chúng con nhận được cho đời sống mình. Và chúng con nuôi dưỡng ngọn nến đó hằng cháy sáng trong tâm hồn, mỗi khi tưởng nhớ đến công đức sinh thành dưỡng dục ông bà cha mẹ đã trao tặng cho. Và cùng nhớ đến những ân nhân đã cách này cách khác cộng tác vào việc vun trồng chăm sóc khu vườn đời sống chúng con. Xin cúi đầu cám ơn cha mẹ, ông bà và những ân nhân của đời chúng con.
Xin Thắp sáng ngọn nến ngày Rửa tội. Ngọn nến mọi người công giáo Chúa Giêsu đã lãnh nhận ngày chịu phép Thánh tẩy. Ánh sáng ngọn nến Rửa tội là ánh sáng thắp lên từ cây nến Chúa Giêsu phục sinh. Ánh sáng sự sống ơn cứu độ của Chúa cho con người hôm qua, hôm nay và ngày mai.
Mỗi khi chúng con ra viếng thăm phần mộ của ông bà Cha Mẹ cùng những người đã qua đời, chúng con đọc được lời nhắn nhủ để lại:
“Tôi ra đi bây giờ nằm sâu dưới lòng đất. Nhưng tôi tin rằng tôi trở về cùng Thiên Chúa, Đấng sinh thành ra tôi.
Tôi nằm sâu trong lòng nấm mồ này. Nhưng tôi vẫn hằng hy vọng trông mong Thiên Chúa sẽ cứu độ tôi và sẽ cho tôi sống lại được hưởng đời sống bất diệt, như Ngài đã cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Tôi bây giờ nằm chôn kín trong nấm mồ xây kín bằng xi-măng cát đá. Nhưng tôi hằng có tâm tình yêu mến Thiên Chúa của tôi. Vì ngài là Cha đời tôi, Ngài hằng yêu mến tôi. Và tôi tâm niệm rằng:
Những gì ngày xưa tôi xây dựng làm ra. Giờ đây tôi phải bỏ lại.
Những gì ngày xưa tôi thu góp tích lũy để dành. Giờ đây tôi không mang đi được.
Nhưng những gì ngày xưa tôi cho đi. Bây giờ tôi nhận lãnh trở lại“!