Thứ 7, ngày 06/11/2004
Lc. 16, 9-15:
”Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được” Tiền bạc, những phương tiện vật chất…quả là những hấp lực và tạo cho con người chúng ta sự thoải mái, dễ chịu.Nó mơn trớn và lôi kéo con người dần dần ra khỏi Thiên Chúa.Chính sự mời mọc và vui thú đã làm cho con người chúng ta quên mất mục đích sống của cuộc đời, để chỉ dừng lại những giá trị ảo của trần thế.
Cái giằng co của người Kitô hữu là cuộc sống đời sau thì xa xôi và không có sức thu hút. Chúng ta cần giữ sự thăng bằng là phải biết nghiêng về Chúa và để Ngài làm chủ cuộc đời chúng ta.Tiền bạc, của cải không phải là điểm tựa, dù chúng ta rất vất vả kiếm tiền để sống.Làm tôi tiền của, chúng ta chỉ dừng lại ở những gía trị mau qua của trần thế mà lạc lối dẫn đến hạnh phúc thật, bởi “chúng ta không thể vừa làm tôi Thiên Chúa mà lại vừa làm tôi tiền của được”.Chúng ta phải có sự chọn lựa dứt khoát.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con có đủ sự khôn ngoan để chọn lựa chỗ đứng của mình trong Nước Trời.Chính sự khôn ngoan đó đời hỏi chúng con phải có sự can đảm và dám quay lưng lại với những hấp lực của trần thế.
Xin giúp chúng con luôn biết tự do chọn lựa Chúa trước những đòi hỏi của thân xác, của trí tuệ, của đam mê.Bởi chúng con hiểu: chọn Chúa, chúng con có tất cả.Amen.
Lc. 16, 9-15:
”Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được” Tiền bạc, những phương tiện vật chất…quả là những hấp lực và tạo cho con người chúng ta sự thoải mái, dễ chịu.Nó mơn trớn và lôi kéo con người dần dần ra khỏi Thiên Chúa.Chính sự mời mọc và vui thú đã làm cho con người chúng ta quên mất mục đích sống của cuộc đời, để chỉ dừng lại những giá trị ảo của trần thế.
Cái giằng co của người Kitô hữu là cuộc sống đời sau thì xa xôi và không có sức thu hút. Chúng ta cần giữ sự thăng bằng là phải biết nghiêng về Chúa và để Ngài làm chủ cuộc đời chúng ta.Tiền bạc, của cải không phải là điểm tựa, dù chúng ta rất vất vả kiếm tiền để sống.Làm tôi tiền của, chúng ta chỉ dừng lại ở những gía trị mau qua của trần thế mà lạc lối dẫn đến hạnh phúc thật, bởi “chúng ta không thể vừa làm tôi Thiên Chúa mà lại vừa làm tôi tiền của được”.Chúng ta phải có sự chọn lựa dứt khoát.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con có đủ sự khôn ngoan để chọn lựa chỗ đứng của mình trong Nước Trời.Chính sự khôn ngoan đó đời hỏi chúng con phải có sự can đảm và dám quay lưng lại với những hấp lực của trần thế.
Xin giúp chúng con luôn biết tự do chọn lựa Chúa trước những đòi hỏi của thân xác, của trí tuệ, của đam mê.Bởi chúng con hiểu: chọn Chúa, chúng con có tất cả.Amen.