Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ đã trở nên tảng đá góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Phúc Âm hôm nay mời gọi các tín hữu suy gẫm nhiều với lời tiên tri này, nó giúp mình tin phục quyền năng cao cả của Thiên Chúa, hầu trong đời sống ta sẽ khiêm nhường hợp tác với Ngài hơn là ra sức chống cưỡng lại.

Thiên Chúa biết những giá trị cao cả tuyệt vời chính ở những nơi con người không thể thấy. Vì loài người quá nặng nề với xác thịt vật chất nên khó nhìn thấy được những giá trị siêu nhiên Thiên Chúa vẫn muốn giới thiệu với con người. Và do lòng tham lam không đáy loài người không muốn mất những gì họ nghĩ rằng đang nắm chặt trong tay. Trong khi đó Chúa Giêsu lại cổ võ hoàn toàn trái ngược với thị hiếu loài người: ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình và vác thập giá mỗi ngày mà theo Ta. Rất nhiều người theo Chúa Giêsu, nhưng vác thập giá thì ai cũng ngại, không được mấy tâm hồn sẵn sàng và can đảm đi trọn con đường đau khổ này! Ai cũng muốn đi đường tắt, không phải qua đau khổ nhưng tiến thẳng đến vinh quang! Chắc chắn là không có thần dược nào linh nghiệm hơn nên Chúa đã không dùng phương thế nào khác, mà đã chọn chính cái làm cho con người ra rụng rời nhất. Ngài muốn dùng chính nỗi sợ hãi to lớn đang khống chế con người để giải thoát con người, nghĩa là Ngài muốn chứng minh rằng Ngài siêu vượt trên tất cả, Ngài làm chủ và chiến thắng cả thần chết.

Bên cạnh ý nghĩa chính của Đức Kitô là tảng đá bị loại bỏ, ta cũng có thể hiểu thêm rằng: Tảng đá của đau khổ và sự chết mà con người vẫn thích loại bỏ đã trở nên tảng đá góc tường của ơn cứu độ, đó chính là công trình kỳ diệu Thiên Chúa vẫn làm ngay trước mắt chúng ta.