Thứ 4: ngày 03/11/2004

Lc. 14,25-33:

“Ai không vác thập gía mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta” Thập gía đó là “ phần số của con người”.Nó ẩn hiện dưới mọi hình thức và thường làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu, khổ đau.Không ai thích vác thập gía cả, ngay khi đó là của chính mình, do mình gây nên.Dù muốn hay không chúng ta cũng phải đối đầu, chấp nhận hay tthậm chí phải chịu đựng.

Chúa Kitô khi đến trần gian, Ngài đã chọn con đường thập gía làm con đường cứu độ.Vinh quang phục sinh của Ngài được đánh đổi bằng cái chết khổ nhục trên thập tự.

Vác thập gía để theo Chúa là con đường hẹp, con đường “độc nhất vô nhị” mà Chúa muốn từng người chúng ta phải trải qua, vì “Con Người đã phải qua đau khổ mới đến được vinh quang”

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, xim cho chúng con biết chấp nhận thập gía trong đời mình như là phương thế hữu hiệu để đạt được vinh quang Nước Trời.Xin đừng để chúng con chỉ biết đối đầu hay cảm thấy đau khổ,trốn chạy, nhưng xin cho chúng con can đảm, kiên trì cùng vác thập gía với Chúa, bởi đây cũng chính là con đường cứu rỗi của từng người chúng con.Amen.