Thứ 3: ngày 02/11/2004:
Lễ Cầu cho Các Linh Hồn“
Con người có tổ có tông,
Có cha có mẹ có ông có bà”
Gíới răn thứ 4 của Chúa dạy tất cả chúng ta: “Phải thảo kính cha mẹ” Việc thảo kính của người Kitô hữu chúng ta không dừng lại ở việc nuôi sống, phụng dưỡng,giúp đỡ cha mẹ chúng ta khi các ngài còn sống.Hơn thế nữa, việc báo hiếu còn đòi hỏi chúng ta phải thực hiện khi các ngài đã khuất bằng việc xin lễ cầu nguyện, hy sinh và những việc lành khác nữa.
Đây là một truyền thống đã có từ rất xưa trong Gíao Hội, từ thời anh em nhà Maccabêô, họ đã biết quyên góp tiền bạc để cầu xin cho những người đã chết. Trong mầu nhiệm “Các Thánh cùng thông công”, chính những ý chỉ trong thánh lễ, những việc lành chúng ta làm để cầu nguyện cho các linh hồn tổ tiên, có đủ hiệu năng xin Chúa tha bớt những hình phạt của tổ tiên chúng ta khi các ngài còn sống.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, chỉ có lòng thương xót Chúa mới chính là nới náu nương an toàn cho các linh hồn tổ tiên của chúng con.Xin lòng thương xót Chúa tha thứ những lầm lỗi còn thiếu sót nơi ông bà cha mẹ, anh chị em chúng con khi còn sống đã trót làm mất lòng Chúa. Xin thương đón nhận tất cả vào trong Nước hằng sống của Chúa.
Lạy Chúa, “ Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn tổ tiên chúng con được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.Amen”.
Lễ Cầu cho Các Linh Hồn“
Con người có tổ có tông,
Có cha có mẹ có ông có bà”
Gíới răn thứ 4 của Chúa dạy tất cả chúng ta: “Phải thảo kính cha mẹ” Việc thảo kính của người Kitô hữu chúng ta không dừng lại ở việc nuôi sống, phụng dưỡng,giúp đỡ cha mẹ chúng ta khi các ngài còn sống.Hơn thế nữa, việc báo hiếu còn đòi hỏi chúng ta phải thực hiện khi các ngài đã khuất bằng việc xin lễ cầu nguyện, hy sinh và những việc lành khác nữa.
Đây là một truyền thống đã có từ rất xưa trong Gíao Hội, từ thời anh em nhà Maccabêô, họ đã biết quyên góp tiền bạc để cầu xin cho những người đã chết. Trong mầu nhiệm “Các Thánh cùng thông công”, chính những ý chỉ trong thánh lễ, những việc lành chúng ta làm để cầu nguyện cho các linh hồn tổ tiên, có đủ hiệu năng xin Chúa tha bớt những hình phạt của tổ tiên chúng ta khi các ngài còn sống.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, chỉ có lòng thương xót Chúa mới chính là nới náu nương an toàn cho các linh hồn tổ tiên của chúng con.Xin lòng thương xót Chúa tha thứ những lầm lỗi còn thiếu sót nơi ông bà cha mẹ, anh chị em chúng con khi còn sống đã trót làm mất lòng Chúa. Xin thương đón nhận tất cả vào trong Nước hằng sống của Chúa.
Lạy Chúa, “ Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn tổ tiên chúng con được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.Amen”.