Thứ 2: ngày 01/11/2004:
Lễ Các Thánh
Matt.5,1-12:
“ Họ là những người từ những đau khổ lớn lao mà đến” Mặt trái của tấm huy chương bao giờ cũng là những giọt mồ hôi, nước mắt xen lẫn cả những giọt máu. Người xưa đã dạy “ Phải đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai”.
Các Thánh là những “người trần xác thịt” như tất cả chúng ta, cũng đã từng chia sẻ cuộc sống hằng ngày như chúng ta, cũng vấp ngã và yếu đuối, cũng khổ đau và nước mắt..,nhưng các Ngài đã tìm được “chìa khóa của hạnh phúc” khi biết sống và tìm đúng giá trị thật của cuộc sống. Các Ngài đã biết chấp nhận sự thua thiệt ở cuộc đời tạm bợ này, để đổi lấy vinh quang thật, hạnh phúc thật của đời sau, bởi “Cái gì cũng có cái giá trị của nó” Các Ngài đã làm Thánh, bởi các Ngài đã biết chọn đi con đường hẹp của Tin Mừng.
Các Ngài đã được vinh thưởng trên Thiên Quốc, bởi các Ngài đã biết chọn lựa vinh quang của Nước Trời hơn lợi lộc chóng qua của Trần thế. Các Ngài đã tìm được lẽ sống cho cuộc đời mình, bởi các Ngài đã can đảm tắm mình trong dòng máu của Con Chiên: “Không có tình yêu nào cao quý hơn bằng tình yêu thí mạng thay cho người mình yêu”
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, các Thánh của Chúa đã can đảm, kiên trì sống và giữ vững đức tin.Các Ngài được vinh thưởng trên trời. Xin cho chúng con cũng biết bắt chước và noi gương sống của các bậc tiền nhân của chúng con, để cũng can đảm vì Chúa, vì chính sự sống của chúng con, mà sẵn sàng chịu thua lỗ ở đời này, hầu mai sau đạt tới Chúa là nguồn vui bất diệt.Amen.
Lễ Các Thánh
Matt.5,1-12:
“ Họ là những người từ những đau khổ lớn lao mà đến” Mặt trái của tấm huy chương bao giờ cũng là những giọt mồ hôi, nước mắt xen lẫn cả những giọt máu. Người xưa đã dạy “ Phải đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai”.
Các Thánh là những “người trần xác thịt” như tất cả chúng ta, cũng đã từng chia sẻ cuộc sống hằng ngày như chúng ta, cũng vấp ngã và yếu đuối, cũng khổ đau và nước mắt..,nhưng các Ngài đã tìm được “chìa khóa của hạnh phúc” khi biết sống và tìm đúng giá trị thật của cuộc sống. Các Ngài đã biết chấp nhận sự thua thiệt ở cuộc đời tạm bợ này, để đổi lấy vinh quang thật, hạnh phúc thật của đời sau, bởi “Cái gì cũng có cái giá trị của nó” Các Ngài đã làm Thánh, bởi các Ngài đã biết chọn đi con đường hẹp của Tin Mừng.
Các Ngài đã được vinh thưởng trên Thiên Quốc, bởi các Ngài đã biết chọn lựa vinh quang của Nước Trời hơn lợi lộc chóng qua của Trần thế. Các Ngài đã tìm được lẽ sống cho cuộc đời mình, bởi các Ngài đã can đảm tắm mình trong dòng máu của Con Chiên: “Không có tình yêu nào cao quý hơn bằng tình yêu thí mạng thay cho người mình yêu”
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, các Thánh của Chúa đã can đảm, kiên trì sống và giữ vững đức tin.Các Ngài được vinh thưởng trên trời. Xin cho chúng con cũng biết bắt chước và noi gương sống của các bậc tiền nhân của chúng con, để cũng can đảm vì Chúa, vì chính sự sống của chúng con, mà sẵn sàng chịu thua lỗ ở đời này, hầu mai sau đạt tới Chúa là nguồn vui bất diệt.Amen.