Bài 40 BÍ TÍCH HÔN PHỐI

Ý nghĩa

Hôn nhân công giáo tuyệt vời

Tình yêu nối kết thành đôi vợ chồng

Một xương thịt, một tấm lòng

Gian nan thử thách chớ hòng chia xa

Tượng trưng mầu nhiệm đạo ta

Chúa yêu Hội Thánh thiết tha muôn trùng

Ơn bí tích

Hôn nhân công giáo lạ lùng

Quả là bí tích vô cùng linh thiêng

Ban muôn vàn sức siêu nhiên

Hai người gánh vác cho nên một đời

Ơn thiêng thánh hoá tuyệt vời

Từ dây ân ái đến đời sống chung

Giúp ta trở ngại lao lung

Chu toàn bổn phận vợ chồng mẹ cha

Mục đích hôn nhân

Hôn nhân công giáo rõ là

Có hai mục đích cao xa vô cùng

Một là hòa hợp yêu thương

Giúp nhau xây dựng trên đường Kitô

Hai là sinh sản con thơ

Sinh trong trách nhiệm đắn đo hẳn hòi

Lo cho chúng được nên người

Khôn ngoan mạnh khoẻ sáng ngời niềm tin

Đặc tính hôn nhân

Hai đặc tính rõ như in

Ai ơi nhớ lấy đinh ninh trong lòng

Một là một vợ một chồng

Chớ không vợ lẻ hai ông một bà

Cốt cho êm ấm cửa nhà

Chỉ hồng mãi thắm chẳng hề lạt phai

Hai là Chúa kết hợp rồi

Không ai được phép tháo rời dị li

Thuỷ chung suốt cả một đời

Tình yêu son sắt sáng ngời Phúc Âm

Chuẩn bị hôn nhân

Thế nên tính chuyện trăm năm

Phải lo suy xét ân cần trước sau

Chứ đâu họp chợ lau chau

Tránh điều vội vã ăn trầu thiếu vôi

Đời người có một mà thôi

Dò tâm xét tính chọn người nết na

Ngày ngày cầu nguyện thiết tha

Chọn người đẹp ý Cha ta trên trời

Hỏi han những kẻ biết người

Những nhà đạo đức hiểu đời quanh ta

Chớ quan tâm tiếng gièm pha

Chỉ lo hạnh phúc đời ta thật bền

Tự do trong hôn nhân

Đừng quên rằng việc nhân duyên

Con người phải được toàn quyền tự do

Khốn thay lắm kẻ lơ mơ

Tưởng rằng mặc sức tha hồ hợp ly

Tưởng yêu qua buổi qua thời

Chán chê bỏ đấy mặc mi kệ đời

Còn đâu nhân phẩm ai ơi

Thiêng hơn vạn vật người thời thuỷ chung

Tự do nghĩa đẹp vô cùng

Độc quyền lựa chọn ý trung nhân mình

Mẹ cha không thể ép tình

Chỉ làm cố vấn cho mình tính toan

Điều kiện cử hành

Thuộc về bí tích hôn nhân

Một vài điều kiện giáo dân nên tường

Trước là tìm hiểu rõ ràng

Mục đích ý nghĩa hôn nhân là gì

Và không mắc trở ngăn chi

Giữa hai người sắp phu thê một nhà

Tự do đã nói trước kia

Cần cho bí tích chúng ta được thành

Không ai cưỡng ép đã đành

Tự mình mình nhận chính danh tỏ bày

Dối lừa lầm lẫn nguy thay

Tráo hôn tệ ấy xưa nay chẳng thành

Hai bên hiện diện rành rành

Trong khi hôn lễ cử hành mới nên

Bình thường linh mục hữu quyền

Đọc lời hôn chúc nối duyên tình này