Ngày 31.10.2004 Chúa nhật 31 thường niên C

“… Thiên Chúa chúng ta đoái thương làm cho anh em nên xứng đáng ơn Chúa kêu gọi anh em…” 2 Tx 1,11 - 2,2

Thánh Phaolô Tông đồ đã khởi sự lá thư gởi cho Tín Hữu thành Thê-xa-lô-nica : “chúng tôi hằng cầu nguyện cho anh em”. Ngài đã nêu lên nhiều ý nguyện, nhưng Ngài luôn nhắc đi nhắc lại trong các lá thư: “ơn Chúa kêu gọi chúng ta làm Kitô hữu”. Vậy để sống xứng đáng với ơn Chúa kêu gọi chúng ta cần những điều kiện nào?

Câu “Xin Thiên Chúa đoái thương” mà Thánh Phao-lô dùng trong lá thư, chúng ta nên dùng câu này trong mỗi lần chúng ta cầu nguyện cho một ai, cho những nhu cầu của cá nhân, của cộng đoàn. Chính vì lời cầu nguyện của các thánh, các người công chính mà Chúa đã khấng ban những ơn cho chúng ta “sống xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu”.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, chúng con cám tạ Chúa đã kêu gọi chúng con là Kitô hữu trong từng triệu triệu người trong thế gian này. Xin Chúa hãy đoái thương cho chúng con được bền vững trong ơn gọi của mình. Xin Chúa khấng ban cho chúng con ơn can đảm đứng trước thế giới vô thần duy-vật mà không bị vướng lây. Để linh hồn chúng con được trong trắng xứng đáng hưởng Nước Thiên Đàng. Amen.