Ngày 30.10.2004
“Chúa Giêsu nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất…” Lc 14,7-11
“Kẻ được mời” theo dụ ngôn mà Chúa Giêsu đưa ra, thì ai cũng cho mình là chức vị cao nên phải ngồi chỗ nhất trong bữa tiệc. Nhưng thật nực cười, thí dụ một trăm người được mời mà chỉ có một chỗ nhất thì cả một trăm chỗ nhất sao? Chả nhẽ trong bữa tiệc có một trăm chủ tiệc mời một trăm thượng khách ru?
Câu 11 trong đoạn Tin Mừng này Chúa Giêsu cho chúng ta một phương cách để mỗi lần đi dự tiệc. “Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. Giả sử hôm nay bạn được mời dự tiệc mà chúng ta áp dụng định luật này xem sao? Chắc chắn bạn sẽ “được danh dự trước mặt những kẻ dự tiệc” Nước Trời.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã biết con người tự nhiên chúng con luôn luôn thích “chọn chỗ nhất”. Xin cho chúng con ơn “biết mình” trong tinh thần khiêm tốn của Chúa. Xin cho chúng con trong lời nói, cách sống thật hiền lành và khiêm hạ. Chúng con không đáng được dự tiệc Nước Trời nếu không nhận biết mình là tội nhân trước mặt Chúa. Vì cuộc khổ nạn Chúa, xin thương cứu chúng con là tội nhân nên con cái Chúa, đáng hưởng tôn nhan Chúa đời đời. Amen.
“Chúa Giêsu nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất…” Lc 14,7-11
“Kẻ được mời” theo dụ ngôn mà Chúa Giêsu đưa ra, thì ai cũng cho mình là chức vị cao nên phải ngồi chỗ nhất trong bữa tiệc. Nhưng thật nực cười, thí dụ một trăm người được mời mà chỉ có một chỗ nhất thì cả một trăm chỗ nhất sao? Chả nhẽ trong bữa tiệc có một trăm chủ tiệc mời một trăm thượng khách ru?
Câu 11 trong đoạn Tin Mừng này Chúa Giêsu cho chúng ta một phương cách để mỗi lần đi dự tiệc. “Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. Giả sử hôm nay bạn được mời dự tiệc mà chúng ta áp dụng định luật này xem sao? Chắc chắn bạn sẽ “được danh dự trước mặt những kẻ dự tiệc” Nước Trời.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã biết con người tự nhiên chúng con luôn luôn thích “chọn chỗ nhất”. Xin cho chúng con ơn “biết mình” trong tinh thần khiêm tốn của Chúa. Xin cho chúng con trong lời nói, cách sống thật hiền lành và khiêm hạ. Chúng con không đáng được dự tiệc Nước Trời nếu không nhận biết mình là tội nhân trước mặt Chúa. Vì cuộc khổ nạn Chúa, xin thương cứu chúng con là tội nhân nên con cái Chúa, đáng hưởng tôn nhan Chúa đời đời. Amen.