Ngày 29.10.2004

“Ngày Sabbat,... họ dò xét Người… có được phép chữa bệnh không?” Lc 14,1-6

Ngày Sabbat đối với người Do thái coi như Ngày Chúa nhật của chúng ta bây giờ. Không những kiêng việc xác mà còn nhiều luật lệ kiêng cữ khác nữa. Nhưng ở đây “tất cả những người hiện diện đều dò xét Người” bởi vì Chúa Giêsu đã lỗi luật “chữa bệnh” trong ngày Sabbat. Việc “chữa lành” cho “người bị bệnh thủy thũng” gây sự phẫn uất ngay với “thủ lãnh biệt phái”.

Tất cả những người hiện diện ở nhà thủ lãnh biệt phái gồm rất nhiều hạng người, nhưng không một ai lên tiếng để trả lời những câu hỏi mà Chúa Giêsu đưa ra! Chúng ta cũng nên tự vấn mình xem đứng trước những công việc bác ái đụng chạm đến luật lệ đời hay đạo. Chúng ta có biết cảm thông, đoán ý lành hay chúng ta cũng “dò xét” để biện bác lại Chúa Giêsu?

Lời nguyện:

Lạy Chúa, chúng con xin hợp ý với Đức Thánh Cha để “cầu cho công lý và hòa bình trên thế giới: xin Chúa soi sáng tâm trí của tất cả mọi người đang ở dưới bùa mê chết chóc của bạo tàn, và mở lòng tất cả mọi người đến chỗ đối thoại và hòa giải, hầu xây dựng một tương lai hy vọng và hoà bình, chúng ta hãy cầu nguyện Đáp: Ôi lạy Chúa, xin nghe lời chúng con. (Triều Yết thứ Tư 8-9-2004)