Thánh Dimitri được các tín hữu ở Phương Đông sùng kính một cách đặc biệt. Vào thế kỷ thứ IV, ngài chịu tử đạo tại Thessalonica. Dân chúng truyền tụng nhiều giai thoại ly kỳ về vị thánh này.
Họ kể lại ngài là một chiến sĩ hào hùng và rất tụ hào về nghề nghiệp của mình, có chuyện khác thì kể ngài là một tổng trấn ở Hy lạp.
Thánh Dimitri bị cáo buộc là đã giúp đỡ những người Kitô tô hữu mà quân La mã kết tội là phản loạn nên bị truất chức và bị tống giam. Trong ngày hội có Hoàng đế tham dự, chúng đưa thánh Dimitri ra đấu trường chiến đấu với một lực sĩ to lớn và khỏe mạnh phi thường.
Khi di ra đấu trường ngài có dắt theo một thanh niên tên là Nestor, mảnh khảnh nhưng rất can đãm. Chỉ một cái vung tay Nestor đã đánh chết ngay tên đô vật. Thất vọng, Hoàng đế La mã ra lênh cho binh sĩ chặt đầu thánh Dimitri và đồ đệ Nestor. Khi chém đầu các ngài thì binh sĩ rất đỗi hoảng sợ vì không phải là máu phun ra nhưng là những tia dầu thơm phức vọt ra từ thể xác các ngài.
“Chúa Kitô đã gởi thánh Dimitri đến giữa đàn sói hung tợn, nanh vuốt của chúng đã cấu xé thân xác của ngài và máu của ngài đã đem lại sự an vui cho đàn chiên của Chúa.” (Thánh Gregory)
Họ kể lại ngài là một chiến sĩ hào hùng và rất tụ hào về nghề nghiệp của mình, có chuyện khác thì kể ngài là một tổng trấn ở Hy lạp.
Thánh Dimitri bị cáo buộc là đã giúp đỡ những người Kitô tô hữu mà quân La mã kết tội là phản loạn nên bị truất chức và bị tống giam. Trong ngày hội có Hoàng đế tham dự, chúng đưa thánh Dimitri ra đấu trường chiến đấu với một lực sĩ to lớn và khỏe mạnh phi thường.
Khi di ra đấu trường ngài có dắt theo một thanh niên tên là Nestor, mảnh khảnh nhưng rất can đãm. Chỉ một cái vung tay Nestor đã đánh chết ngay tên đô vật. Thất vọng, Hoàng đế La mã ra lênh cho binh sĩ chặt đầu thánh Dimitri và đồ đệ Nestor. Khi chém đầu các ngài thì binh sĩ rất đỗi hoảng sợ vì không phải là máu phun ra nhưng là những tia dầu thơm phức vọt ra từ thể xác các ngài.
“Chúa Kitô đã gởi thánh Dimitri đến giữa đàn sói hung tợn, nanh vuốt của chúng đã cấu xé thân xác của ngài và máu của ngài đã đem lại sự an vui cho đàn chiên của Chúa.” (Thánh Gregory)