Ngày 27.10.2004
“Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp..”. Lc 13,22-30
Trong khái niệm bình dân của Kitô hữu, Thiên đàng là nơi có tường cao, cổng đóng chặt và Thánh Phêrô cầm chìa khóa thật to để mở thì chúng ta mới được vào. Trái lại, ở đây Chúa nói: “hãy cố gắng vào qua cửa hẹp” có phần nào sai không? Không biết quí bạn nghĩ sao, phần tôi “cửa hẹp ở đây là cửa nhà thiên đàng thật bé-tí”.
“Hãy cố gắng” ở đây được hiểu theo bản dịch Phụng Vụ Giờ Kinh là “hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” thì mạnh nghĩa hơn. “Hãy chiến đấu” vì “có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không được” (c.24) Thực vậy, người Kitô hữu phải “chiến đấu” với biết những cám dỗ mà thế gian, ma quỉ và chính xác thịt. Chúng đang làm cho mọi giới trong Giáo Hội không muốn cố gắng hết sức mình để qua được cửa hẹp mà vào Nước Trời.
Lời nguyện:
Lạy Chúa, chúng con xin hợp ý với Đức Thánh Cha: “Cầu cho nhiều người bị bắt cóc trong phần đất bị dày vò Iraq và, cách riêng, cho hai người nữ trẻ tình nguyện Ý, bị bắt cóc hôm qua tại Bagdad: xin cho họ được kính trọng đối xử và sớm được trả về sớm và an toàn tong vòng thương yêu của những người thân của họ, chúng ta hãy cầu nguyện. Đáp: Ôi lạy Chúa, xin nghe lời chúng con!. (Triều Yết thứ Tư 8-9-2004)
“Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp..”. Lc 13,22-30
Trong khái niệm bình dân của Kitô hữu, Thiên đàng là nơi có tường cao, cổng đóng chặt và Thánh Phêrô cầm chìa khóa thật to để mở thì chúng ta mới được vào. Trái lại, ở đây Chúa nói: “hãy cố gắng vào qua cửa hẹp” có phần nào sai không? Không biết quí bạn nghĩ sao, phần tôi “cửa hẹp ở đây là cửa nhà thiên đàng thật bé-tí”.
“Hãy cố gắng” ở đây được hiểu theo bản dịch Phụng Vụ Giờ Kinh là “hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” thì mạnh nghĩa hơn. “Hãy chiến đấu” vì “có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không được” (c.24) Thực vậy, người Kitô hữu phải “chiến đấu” với biết những cám dỗ mà thế gian, ma quỉ và chính xác thịt. Chúng đang làm cho mọi giới trong Giáo Hội không muốn cố gắng hết sức mình để qua được cửa hẹp mà vào Nước Trời.
Lời nguyện:
Lạy Chúa, chúng con xin hợp ý với Đức Thánh Cha: “Cầu cho nhiều người bị bắt cóc trong phần đất bị dày vò Iraq và, cách riêng, cho hai người nữ trẻ tình nguyện Ý, bị bắt cóc hôm qua tại Bagdad: xin cho họ được kính trọng đối xử và sớm được trả về sớm và an toàn tong vòng thương yêu của những người thân của họ, chúng ta hãy cầu nguyện. Đáp: Ôi lạy Chúa, xin nghe lời chúng con!. (Triều Yết thứ Tư 8-9-2004)