Ngày 26.10.2004

“Nước Thiên Chúa… giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột…”. Lc 13,18-21

“Nước Thiên Chúa” được Chúa Giêsu ví nhiều cái khác nhau: “như hạt cải nhỏ bé” (c.18), “như tấm men” (c.20) rất thực tế cho chúng ta chăng? Đây là một cách giảng dậy của Chúa Giêsu, dùng những hình ảnh bình dân, những hạt cải gần gũi với nhà nông hay tấm men dậy bột cho ngươì làm bánh, để hiểu những điều trìu tượng cao siêu ‘Nước Trời”.

“Nước Thiên Chúa” hiểu một ý nghĩa khác đó là “niềm tin” nhỏ bé như hạt cải hay như tấm men. Một hạt cải nhỏ bé được gieo vãi hay một chút men được trộn vào bột thời kết quả như thế nào? Cùng với dòng suy niệm này, “hạt cải nhỏ bé hay tấm men tầm thường” đã phát triển thế nào trong tâm hồn của quí bạn?

Lời nguyện:

Lạy Chúa, chúng con xin hợp ý với Đức Thánh Cha: “Cầu cho tất cả các em nhỏ, những người trên rất nhiều nơi trên thế giới, chịu đau khổ và chết vì sự bạo tàn và lạm dụng của những người lớn: xin Chúa cho chúng cảm thấy sự an ủi của tình yêu Chúa và bẻ cong sự cứng lòng của những kẻ gây nên đau khổ cho các em, chúng ta hãy cầu xin. Đáp: Ôi lạy Chúa, xin nghe lời chúng con!. (Triều Yết thứ Tư 8-9-2004)