Ngày 25.10.2004

“Người đặt tay trên bà (bị quỷ ám, đau yếu 18 năm) bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa”. Lc 13,10-17

Từ hồi Chúa Giêsu công khai ra giảng đạo, không những bằng lời nói và cả việc “đặt tay chữa lành” nữa. Thật vậy “lời nói thì lung lay, gương bầy lối cuốn”; nếu áp dụng vào Chúa Giêsu thì Người đã cầu nguyện, ăn chay, và thực thi bác ái trong cả đời Người. Nên việc chữa lành cho bà quỷ ám, khòm lưng lâu năm là kết quả của những việc trên.

Ngày nay Thiên Chúa vẫn còn sống và đang làm những việc kỳ diệu trong Dân Chúa qua những tôi tớ Người. Những tôi tớ cũng phải noi gương Thầy mình: “cầu nguyện, chay tịnh và thể hiện tình thương” cho anh chị em. Còn phần những ngươì thụ ơn có biết “ngẩng đầu lên và tôn vinh Thiên Chúa” không?

Lời nguyện:

Lạy Chúa, chúng con xin hợp ý với Đức Thánh Cha: “Cầu cho những người bị thương tích, cho gia đình các nạn nhân, và cho tất cả mọi thành phần của cộng đồng Beslan, những người đang tan nát lòng vì khóc cái chết của những kẻ thân thương mình, sao cho được nâng đỡ bởi ánh sáng đức tin và được an ủi bởi tình liên đới của nhiều người trên thế giới, họ có khả năng tha thứ tất cả mọi kẻ đã gây sự dữ cho họ, chúng ta hãy cầu nguyện. Đáp: Ôi lạy Chúa, xin nghe lời chúng con!. (Triều Yết thứ Tư 8-9-2004)