Ngày 24.10.2004 Chúa nhật 30 Thường niên C
“Chúa không vì nể kẻ nghịch với người nghèo khó, và nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu”. Hc 35,15
Một câu được trích trong sách Huấn Ca “Chúa không nể vì kẻ nghịch với người nghèo khó”, khi tôi đọc qua thì không thấy nhiều ý nghĩa. Nhưng để tâm suy nghĩ một chút và áp dụng vào thế giới nghèo thời rất đối nghịch với thực tế. Nếu nhìn với cặp mắt đức tin “Chúa sẽ không tha kẻ nào nghịch với người nghèo khó”. Như vậy có nghĩa là “Chúa sẽ bênh đỡ người nghèo khó”. Nhưng theo con mắt phàm nhân thì “bao lâu Chúa mới thực hiện câu nói nầy”! Có phải ngay bây giờ hay mãi ở đời sau.
Trong Cựu Ước, người được giầu đó là ân huệ Chúa thưởng ban cho kẻ công chính. Còn người nghèo khó “có phải là Chúa ban cho dư đầy ân sủng thiêng liêng không?”. Chúng ta tin chắc và không hồ nghi là Chúa sẽ nhậm lời chúng ta khi cầu nguyện. “Và nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu” cũng phần nào hiểu trệch sang một bên: “bao lâu Chúa sẽ ban ơn và nhậm lời con kêu xin”! Mời bạn tiếp tục suy nghĩ thêm.
Lời nguyện:
Lạy Chúa, chúng con xin hợp ý với Đức Thánh Cha: “(1) Cầu cho những em nhỏ thành Beslan, bị sự bạo tàn dã man làm dứt mạng sống đang khi các em chuẩn bị bắt đầu năm học, và cho cha mẹ, thân nhân và bạn bè các em, bị giết cách man rợ với các em: xin Chúa thương xót mở rộng cho họ cửa nhà Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện. Đáp: Ôi lạy Chúa, xin nghe lời chúng con. (Triều Yết thứ Tư 8-9-2004)
“Chúa không vì nể kẻ nghịch với người nghèo khó, và nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu”. Hc 35,15
Một câu được trích trong sách Huấn Ca “Chúa không nể vì kẻ nghịch với người nghèo khó”, khi tôi đọc qua thì không thấy nhiều ý nghĩa. Nhưng để tâm suy nghĩ một chút và áp dụng vào thế giới nghèo thời rất đối nghịch với thực tế. Nếu nhìn với cặp mắt đức tin “Chúa sẽ không tha kẻ nào nghịch với người nghèo khó”. Như vậy có nghĩa là “Chúa sẽ bênh đỡ người nghèo khó”. Nhưng theo con mắt phàm nhân thì “bao lâu Chúa mới thực hiện câu nói nầy”! Có phải ngay bây giờ hay mãi ở đời sau.
Trong Cựu Ước, người được giầu đó là ân huệ Chúa thưởng ban cho kẻ công chính. Còn người nghèo khó “có phải là Chúa ban cho dư đầy ân sủng thiêng liêng không?”. Chúng ta tin chắc và không hồ nghi là Chúa sẽ nhậm lời chúng ta khi cầu nguyện. “Và nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu” cũng phần nào hiểu trệch sang một bên: “bao lâu Chúa sẽ ban ơn và nhậm lời con kêu xin”! Mời bạn tiếp tục suy nghĩ thêm.
Lời nguyện:
Lạy Chúa, chúng con xin hợp ý với Đức Thánh Cha: “(1) Cầu cho những em nhỏ thành Beslan, bị sự bạo tàn dã man làm dứt mạng sống đang khi các em chuẩn bị bắt đầu năm học, và cho cha mẹ, thân nhân và bạn bè các em, bị giết cách man rợ với các em: xin Chúa thương xót mở rộng cho họ cửa nhà Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện. Đáp: Ôi lạy Chúa, xin nghe lời chúng con. (Triều Yết thứ Tư 8-9-2004)