Ngày 22.10.2004

“ngươi không thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng”. Lc 12,54-59

Sống ở xã hội Hoa Kỳ thật tự do, nhưng ai cũng cảm thấy rất kỷ luật. Lái xe quá tốc độ thì sợ ông “cò” bắt phạt. Uống rượu mà lái xe với nồng độ. 002 thôi thì coi chừng tiền phạt mà còn bị vô “tu-huyền” nữa. Nên “ra khỏi đó” nghĩa là “ra khỏi chốn ngục tù” thì mới có tự do. Nhưng nếu không “bóc lịch” cho đủ thì cũng không mong gì ra khỏi “chốn đó”.

Nói về sự công bằng hay “công thẳng” của cán cân công lý, thì không ai công thẳng bằng Thiên Chúa. Nhưng ít có người sợ vì chúng ta không thấy Chúa bao giờ. Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng và là quan án chí công, chắc chắn chúng ta phải đối diện với Ngài trong ngày phán xét riêng và chung cục của thế gian.

Lời nguyện:

Ôi Giêsu chí nhân chí ái ! Nếu Chúa chấp tội lỗi chúng con thì còn ai đứng vững ! Vì chúng con từng giây phút đã lỗi phạm đến Người và anh chị em. Xin Chúa hãy bao dung trên chúng con. Chúng con hứa sẽ cố gắng sống đẹp lòng Chúa ít là giây phút này. Chúng con muốn yêu Chúa. Xin Chúa hãy tha thứ tội lỗi chúng con. Amen.