VATICAN 30-9-2002 (Zenit. org). - Đức Gioan Phaolô II thúc giục các giám mục nuôi dưỡng một “thuyết đại kết lành mạnh, “ một cuộc đối thoại đích thực không nhân nhượng về chân lý với các tín ngưỡng Kitô hữu
Đưc Giáo hoàng đưa ra lời kêu gọi này hôm thứ Bảy khi ngài tiếp một phái đoàn giám mục đông-bắc Brazil khi các ngài kết thức cuộc thăm viếng “ad limina” cứ mỗi năm năm tại Vatican.
Đức Thánh Cha xin các giám chức trung thành với huấn quyền của Giáo hội. Xứ sở các ngài có một số Công giáo lớn nhất nhưng cũng có một sư gia tăng đáng kể trong những cộng đồng theo trào lưu chính thống Kitô giáo.
Trong hy vọng nâng đỡ những cố gắng của các giám mục muốn “thiết lập những nền tảng cho một thuyết đại kết lành mạnh, “ Đức Giáo hoàng nhắc các ngài về cuốn “Chỉ nam áp dụng các Nguyên lý và Qui luật về Đại kết, “ phổ biến do Hội đồng Giáo hoàng Cổ Võ Hợp nhất Kitô hữu, quả quyết rằng “tính đa dạng trong Giáo hội là một chiều kích của tính công giáo. “
Dầu sao, “điều này không nên dẫn tới một thái độ thờ ơ nào đó mà, bằng một thuyết chủ hòa giả tạo, đặt tất cả những ý kiến ngang nhau, “ Đúc gáo hoàng nói.
“Tôi hy vọng rằng cố gắng của các cộng đồng Kitô hữu muốn đạt sự hiệp nhất nhiều ao ước, sẽ luôn luôn được xây dựng trên chân lý, “ ngài nói thêm.
Đồng thời, Đức Gioan Phaolô II giải thích rằng “không thể có mâu thuẫn giữa quyết tâm gắn bó vô điều kiện với chân lý Chúa Giêsu Kitô và sự tôn trọng các lương tâm “
“Nếu tôn giáo không chỉ là một vấn đề lương tâm, mà còn là sự gắn bó tự do với chân lý, có thể hay không có thể chấp nhận, nội dung của nó không thể bị thiệt hại, đưc giáo hoàng nói tiếp. “Đó là điều tại sao cần phải làm sáng tỏ nó, mà không bỏ qua những yếu tố chứa chấp trong những sự kiện mạc khải. “
“Như vậy, tầm quan trọng của cố gắng chư huynh có thể hiểu phải có những người đào tạo giàu khả năng để bảo đảm lòng trung tối đa với huấn giáo hần học, “ Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
Đức Thượng Tế nói rằng “việc phục vụ tốt nhất đối với vấn đề đại kết sẽ được thực hiện khi việc dạy giáo lý người lớn hay giới trẻ cung cấp việc giáo dục sâu xa trong tự do. “
Khi một người Kitô hữu sống đức tin mình cách trọn vẹn, thì họ là một đầu cực thu hút, linh hứng sự tín cẩn và tôn trọng, họ không bao gờ áp đặt những xác tín tôn giáo mình, nhưng biết cách truyền thông chân lý mà không làm nản lòng những kẻ tin tưởng nơi mình. Họ chỉ dàng cho người ta mà không bao giờ thỏa hiệp với sự sai lầm, “ Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
Đức Gioan Phaolô II nói với các Giám mục Brazil rằng mình tin cậy nơi các ngài trong “linh đạo hiệp thông và trung thành với Tòa Pherô. “
“Tính nguyên vẹn cửa đức tin, cùng với kỷ luật giáo hội, là và sẽ luôn luôn là một chủ đề kêu gọi mọi người chăm chú và lo lắng, cách riêng khi đó là một vấn đề phân biệt "chỉ có một đức tin và một phép rửa" hiện hữu, “ Đưc Giáo hoàng kết thúc.
Đưc Giáo hoàng đưa ra lời kêu gọi này hôm thứ Bảy khi ngài tiếp một phái đoàn giám mục đông-bắc Brazil khi các ngài kết thức cuộc thăm viếng “ad limina” cứ mỗi năm năm tại Vatican.
Đức Thánh Cha xin các giám chức trung thành với huấn quyền của Giáo hội. Xứ sở các ngài có một số Công giáo lớn nhất nhưng cũng có một sư gia tăng đáng kể trong những cộng đồng theo trào lưu chính thống Kitô giáo.
Trong hy vọng nâng đỡ những cố gắng của các giám mục muốn “thiết lập những nền tảng cho một thuyết đại kết lành mạnh, “ Đức Giáo hoàng nhắc các ngài về cuốn “Chỉ nam áp dụng các Nguyên lý và Qui luật về Đại kết, “ phổ biến do Hội đồng Giáo hoàng Cổ Võ Hợp nhất Kitô hữu, quả quyết rằng “tính đa dạng trong Giáo hội là một chiều kích của tính công giáo. “
Dầu sao, “điều này không nên dẫn tới một thái độ thờ ơ nào đó mà, bằng một thuyết chủ hòa giả tạo, đặt tất cả những ý kiến ngang nhau, “ Đúc gáo hoàng nói.
“Tôi hy vọng rằng cố gắng của các cộng đồng Kitô hữu muốn đạt sự hiệp nhất nhiều ao ước, sẽ luôn luôn được xây dựng trên chân lý, “ ngài nói thêm.
Đồng thời, Đức Gioan Phaolô II giải thích rằng “không thể có mâu thuẫn giữa quyết tâm gắn bó vô điều kiện với chân lý Chúa Giêsu Kitô và sự tôn trọng các lương tâm “
“Nếu tôn giáo không chỉ là một vấn đề lương tâm, mà còn là sự gắn bó tự do với chân lý, có thể hay không có thể chấp nhận, nội dung của nó không thể bị thiệt hại, đưc giáo hoàng nói tiếp. “Đó là điều tại sao cần phải làm sáng tỏ nó, mà không bỏ qua những yếu tố chứa chấp trong những sự kiện mạc khải. “
“Như vậy, tầm quan trọng của cố gắng chư huynh có thể hiểu phải có những người đào tạo giàu khả năng để bảo đảm lòng trung tối đa với huấn giáo hần học, “ Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
Đức Thượng Tế nói rằng “việc phục vụ tốt nhất đối với vấn đề đại kết sẽ được thực hiện khi việc dạy giáo lý người lớn hay giới trẻ cung cấp việc giáo dục sâu xa trong tự do. “
Khi một người Kitô hữu sống đức tin mình cách trọn vẹn, thì họ là một đầu cực thu hút, linh hứng sự tín cẩn và tôn trọng, họ không bao gờ áp đặt những xác tín tôn giáo mình, nhưng biết cách truyền thông chân lý mà không làm nản lòng những kẻ tin tưởng nơi mình. Họ chỉ dàng cho người ta mà không bao giờ thỏa hiệp với sự sai lầm, “ Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
Đức Gioan Phaolô II nói với các Giám mục Brazil rằng mình tin cậy nơi các ngài trong “linh đạo hiệp thông và trung thành với Tòa Pherô. “
“Tính nguyên vẹn cửa đức tin, cùng với kỷ luật giáo hội, là và sẽ luôn luôn là một chủ đề kêu gọi mọi người chăm chú và lo lắng, cách riêng khi đó là một vấn đề phân biệt "chỉ có một đức tin và một phép rửa" hiện hữu, “ Đưc Giáo hoàng kết thúc.