Hôn nhân nào bị ràng buộc theo luật?

Kính chào Cha,

Nhân tiện đọc trong Vietcatholic.net, con thấy Cha viết về đề tài Hôn nhân. Nên con xin mạn phép hỏi Cha một vấn đề: Con có một người bạn, anh ta lập gia đình với một người không công giáo. Anh ta có đến nhà thờ làm phép giao. Anh ta dã ở với chị này được hai người con. Bây giờ gia đình họ đổ vỡ. Anh ta muốn li dị. Con có hỏi ý anh ta về vấn đề hôn nhân. Anh ta nói, anh ta không có một trở ngại ly dị với chị này, lý do hôn nhân của anh ta không ràng buộc theo luật công giáo.

Thưa Cha như vậy đúng hay là sai, xin Cha cho con biết.

Cám ơn Cha thật nhiều,

Đáp

Minh ơi!

Tiếng Việt Nam viết không có dấu dễ tạo nên hiểu lầm lắm. Đọc qua thư của M, Cha Tiến hơi bị bối rối do cách diễn tả. Những điểm bối rối có thể kể như sau: (1) Anh ta đã đến nhà thờ làm phép Giao; (2) Anh bạn của M. nói về việc li dị phần dân sự? và (3) anh ấy phát biểu rằng anh ấy không có một trở ngại ly dị với chị này (!?), lý do hôn nhân của anh ta không ràng buộc theo luật công giáo (!?)

Cha Tiến đi qua từng điểm nha:

(1) Cha hiểu khi anh ấy đến nhà thờ “làm phép giao” có nghĩa là anh ấy đã có phép chuẩn của Giáo hội Công giáo ban cấp và hôn phối của anh ấy đã được kết lập theo nghi thức Giáo Hội Công giáo qui định một cách công khai. Trong bối cảnh “công khai” này, hôn phối của anh ấy có hiệu lực bí tích.

(2) Anh bạn của M. khi đề cập đến vấn đề li dị, có phải là anh ấy muốn nói đến việc li dị phần dân sự? Vì theo luật, Giáo hội Công giáo không có chuyện li dị.

(3) Để hợp pháp hóa việc anh ấy “chiếm đoạt” một người phụ nữ (kết lập hôn phối), anh ấy muốn Giáo hội Công giáo hiện diện làm chứng (phép Giao trong nhà thờ), rồi khi bất nhân “ruồng rẫy” người phụ nữ ấy sau nhiều năm sống chung, anh ấy “tuyên bố” anh ấy không cần Giáo hội nữa. Xét về trường hợp này, thì trong phiên tòa hôn nhân và gia đình của anh ấy, anh ấy vừa đóng vai nguyên cáo (người muốn li dị), bị cáo (người bị li dị) và chánh án (người phán quyết án lệnh theo luật). Trong cả và thế gian, từ thuở tạo thiên lập địa đến bây giờ, chưa có một phiên tòa nào mà một người lại thủ tất cả các vai trò trong một cuộc tranh tụng cả.

Xin Chúa là Đấng rất nhân lành và chậm bất bình chúc lành cho chúng ta.