“Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư?” Lc 12,49-53
Giả sử như Chúa Giêsu hỏi bạn câu hỏi trên đây, thì câu trả lời như thế nào! Câu trả lời của Chúa Giêsu: “đem sự chia rẽ”, “năm người chia rẽ trong một nhà”, “cha chống đối con trai”, “mẹ chồng đối con gái”, “nàng dâu chống đối mẹ chồng”. Đây là những mầm mống phá đổ hòa bình chứ có xây dựng chút nào đâu?
Nhìn vào thế giới ít năm nay “đúng là Thầy đến đem lửa xuống thế gian” (c.49) nên hầu như chiến tranh có pha mùi “tôn giáo cực đoan”. Ngẫm nghĩ đâu xa, mời bạn nhìn vào nội tâm chính mình xem có “bình an nội tâm” không? Sự chia rẽ đang lan rộng ăn mòn gặm nhấm trong mọi ơn gọi. Chúng ta biết chạy đến ai để giải cứu tình trạng này được?
Lời nguyện:
Hỡi Chúa Giêsu, Hoàng Tử hòa bình tối cao. Xin Chúa hãy đem lửa tình-ái của Người xuống thiêu hủy đi những mầm mối chia rẽ để mọi người được an vui phụng sự Chúa. Xin Chúa đừng để chúng con lợi dụng danh Chúa mà thỏa mãn những đam mê cá nhân, đam mê đoàn thể. Xin Chúa biến mỗi người chúng con nên “khí cụ hòa bình”. Amen.
Giả sử như Chúa Giêsu hỏi bạn câu hỏi trên đây, thì câu trả lời như thế nào! Câu trả lời của Chúa Giêsu: “đem sự chia rẽ”, “năm người chia rẽ trong một nhà”, “cha chống đối con trai”, “mẹ chồng đối con gái”, “nàng dâu chống đối mẹ chồng”. Đây là những mầm mống phá đổ hòa bình chứ có xây dựng chút nào đâu?
Nhìn vào thế giới ít năm nay “đúng là Thầy đến đem lửa xuống thế gian” (c.49) nên hầu như chiến tranh có pha mùi “tôn giáo cực đoan”. Ngẫm nghĩ đâu xa, mời bạn nhìn vào nội tâm chính mình xem có “bình an nội tâm” không? Sự chia rẽ đang lan rộng ăn mòn gặm nhấm trong mọi ơn gọi. Chúng ta biết chạy đến ai để giải cứu tình trạng này được?
Lời nguyện:
Hỡi Chúa Giêsu, Hoàng Tử hòa bình tối cao. Xin Chúa hãy đem lửa tình-ái của Người xuống thiêu hủy đi những mầm mối chia rẽ để mọi người được an vui phụng sự Chúa. Xin Chúa đừng để chúng con lợi dụng danh Chúa mà thỏa mãn những đam mê cá nhân, đam mê đoàn thể. Xin Chúa biến mỗi người chúng con nên “khí cụ hòa bình”. Amen.