Ngày 20.10.2004

“..con nghĩ ai là ngừơi quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đặt coi sóc gia nhân mình…” Lc 12,39-48

Chúng ta mỗi người là người quản lý của Thiên Chúa. Trong nghĩa ơn thánh hay những tài năng Chúa ban để chúng ta quản lý mà chia sẻ cho tha nhân. Khi người chủ tin tưởng người quản lý tức là giao phó hết mọi tài sản của mình cho người đó canh giữ. Ở đây người chủ còn đặt người quản lý đó coi sóc gia nhân mình thì biết rằng người chủ đòi hỏi gì nơi người quản lý này. Người chủ nào cũng vậy luôn đòi hỏi người quản lý: trung tín và khôn ngoan.

Một Kitô hữu sống trong một xã hội quá tự do và tự lập thường dễ bất trung với ơn gọi của mình. Ơn gọi là một Kitô hữu công giáo, ơn gọi hôn nhân công giáo, ơn gọi làm chứng nhân cho Chúa trong chức linh mục, giám mục, nam-nữ tu sĩ, chúng ta phải làm cách nào để trở thành người quản lý trung tín khôn-ngoan !

Lời nguyện:

Lạy Chúa là Đấng trung tín và khôn ngoan muôn đời. Xin hãy ban cho chúng con trở thành những người quản lý trung tín khôn ngoan. Xin Chúa cho chúng con không bao giờ thay đổi hay phản bội lại tình yêu của Chúa. Xin Chúa hãy dùng cánh tay uy quyền để cản ngăn kẻ dữ đang tung hoành phá hoại các gia đình công giáo bất trung với nhau. Nhất là trong giới giáo sĩ tu-sĩ rất cần sự trung tín với ơn nghĩa Chúa đến cùng. Amen.