Ngày 19.10.2004

“Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức”. Lc 12,35-38

Quí bạn đã có lần nào chờ đợi tại phi truờng nhiều giờ, để đón ngươì thân từ Việt nam sang Mỹ sau nhiều năm xa cách chưa? Có bao giờ quí bạn phải chờ đợi khách quí đến dùng tiệc liên hoan tại nhà chưa? Một phút lúc “chờ đợi” quí bạn tưởng chừng cả ngày hay sao? Ở đây Chúa Giêsu nói chúng ta hãy như “đầy tớ” luôn “tỉnh thức” để đợi chủ đi dự tiệc cưới về thì có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta phải có tư thế nào chứng minh đang “tỉnh thức” đợi chủ là “Thiên Chúa” ?

Ngay trong giây phút này, quí bạn nhận mình là “đầy tớ trung tín” của Chúa thì phúc cho bạn. Nếu chúng ta khiêm tốn nhận Thiên Chúa là “chủ” trong cuộc đời của mình thì phúc cho bạn. Nếu bạn đang “thắt lưng”, “cầm đèn sáng”, “mở cửa cho chủ” vì bạn “đang tỉnh thức” thì phúc hậu cho bạn. Bởi vì lúc đó bạn sẽ được ngồi mà “chủ cũng thắt lưng và đi lại hầu hạ” quí bạn đấy.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, chúng con là những “đầy tớ vô dụng” trước mặt “CHỦ”. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng “tỉnh thức” từng giây phút trong cuộc đời. Để đón “CHỦ” đi dự tiệc cưới về thì chúng con mới đáng đồng bàn với “CHỦ” trong Nước Trời. Xin Chúa hãy gia tăng thêm đức khiêm hạ trong chúng con để đáng hưởng Nước Thiên Đàng mà Chúa đã hứa. Amen.