Ngày 16.10.2004
“Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Ngưòi cũng sẽ …” Lc 12,8-12
Động từ “xưng nhận” một ai trước mặt người khác cũng giống như chúng ta lấy tên một ai có thế giá để người đó tin mình. Trong thực tế gần giống như chúng ta lấy danh Chúa mà thề thốt với ai một điều gì. Chúng ta tin nhận vào quyền năng của người mà chúng ta nêu lên đó sẽ “cầu thay nguyện giúp” cho chúng ta nơi một Đấng cao hơn nữa. Thật vậy, các thánh tử đạo cha ông của chúng ta dám can đảm xưng nhận Thiên Chúa trước mặt vua quan, để Con Người là Chúa Giêsu đã vinh tôn các thánh tử đạo trước mặt Thiên Chúa.
Trong thế kỷ quá tân tiến thì việc “xưng nhận” Thiên Chúa trước mặt người đời được thể hiện qua nhiều lãnh vực: truyền thông, kinh tế, xã hội, chính trị, vân vân. Vậy bạn đã “xưng nhận” Thiên Chúa được bao nhiêu lần trong ngày hôm nay? Bạn có muốn được “Con Người sẽ xưng nhận mình trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa” không? Chớ gì bạn cũng như tôi cố gắng “xưng nhận” Thiên Chúa ít nhất là một lần trong mỗi ngày. Đừng bao giờ vào số “chối bỏ Thầy” thì sẽ “bị Thầy chối bỏ trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa”.
Lời nguyện:
Lạy Thầy Giêsu là Con Thiên Chúa. Xin cho chúng con sự can đảm, hùng dũng của Thánh Thần để lợi dụng mọi dịp “xưng nhận Thầy” trong mọi giây phút cuộc đời. Xin đừng để chúng con có tư tưởng hoặc hành động nào “chối bỏ Thầy” trong mọi giây phút cuộc đời con. Nhất là đừng bao giờ để chúng con dám “nói phạm thượng đến Thánh Thần” của Chúa. Mong ngày sau chúng con được hưởng nhan Chúa đời đời.
“Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Ngưòi cũng sẽ …” Lc 12,8-12
Động từ “xưng nhận” một ai trước mặt người khác cũng giống như chúng ta lấy tên một ai có thế giá để người đó tin mình. Trong thực tế gần giống như chúng ta lấy danh Chúa mà thề thốt với ai một điều gì. Chúng ta tin nhận vào quyền năng của người mà chúng ta nêu lên đó sẽ “cầu thay nguyện giúp” cho chúng ta nơi một Đấng cao hơn nữa. Thật vậy, các thánh tử đạo cha ông của chúng ta dám can đảm xưng nhận Thiên Chúa trước mặt vua quan, để Con Người là Chúa Giêsu đã vinh tôn các thánh tử đạo trước mặt Thiên Chúa.
Trong thế kỷ quá tân tiến thì việc “xưng nhận” Thiên Chúa trước mặt người đời được thể hiện qua nhiều lãnh vực: truyền thông, kinh tế, xã hội, chính trị, vân vân. Vậy bạn đã “xưng nhận” Thiên Chúa được bao nhiêu lần trong ngày hôm nay? Bạn có muốn được “Con Người sẽ xưng nhận mình trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa” không? Chớ gì bạn cũng như tôi cố gắng “xưng nhận” Thiên Chúa ít nhất là một lần trong mỗi ngày. Đừng bao giờ vào số “chối bỏ Thầy” thì sẽ “bị Thầy chối bỏ trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa”.
Lời nguyện:
Lạy Thầy Giêsu là Con Thiên Chúa. Xin cho chúng con sự can đảm, hùng dũng của Thánh Thần để lợi dụng mọi dịp “xưng nhận Thầy” trong mọi giây phút cuộc đời. Xin đừng để chúng con có tư tưởng hoặc hành động nào “chối bỏ Thầy” trong mọi giây phút cuộc đời con. Nhất là đừng bao giờ để chúng con dám “nói phạm thượng đến Thánh Thần” của Chúa. Mong ngày sau chúng con được hưởng nhan Chúa đời đời.