Ngày 15.10.2004
“Những lời các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, …” Lc 12,1-7
Hàng ngày trong những tháng 9 và tháng 10 tại nước Mỹ, trên các chương trình phát thanh, trên đài truyền hình chúng ta thấy các đám đông đang tụ tập để nghe các ứng cử viên Tổng Thống. Không biết quí bạn nghĩ sao về hai đại diện cho hai đảng Dân Chủ và Cộng hòa này ? Phần tôi là một phần tử của Công giáo chắc chắn tôi cũng đang lắng nghe những lời hai ông ứng cử Tổng thống hứa hẹn. Phần quan trọng không phải các ông đã nói nhưng lương tâm công giáo phải phân biệt khi dùng lá phiếu.
Thật vậy, thế giới này bất kỳ một cá nhân hay một đảng phái nào nói những lời gì đều được phơi bầy qua mọi phương tiện truyền thông. Hỏi mỗi cá nhân chúng ta là người công giáo phải có trách nhiệm gì với những lời nói công khai hoặc nơi tối tăm. Trong mỗi lương tâm chân chính của người Kitô hữu thường có tiếng nói huyền nhiệm vẫn nhắc nhở chúng ta “sự thật hoặc gian trá”.
Lời nguyện:
Qua lời Chúa, lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con dứt khoát với những tội “nói hành - vu khống”. Xin Chúa cho chúng con biết dùng môi miệng cho trong sạch để xứng đáng rước Chúa vào tâm hồn. Xin Chúa cho chúng con biết dùng lời nói “hòa bình” để mang Tin Mừng đến cho tha nhân. Xin Chúa giúp chúng con tận lực diệt đi những lời nói không xây dựng để mang thuận hòa đến cho mọi người.
“Những lời các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, …” Lc 12,1-7
Hàng ngày trong những tháng 9 và tháng 10 tại nước Mỹ, trên các chương trình phát thanh, trên đài truyền hình chúng ta thấy các đám đông đang tụ tập để nghe các ứng cử viên Tổng Thống. Không biết quí bạn nghĩ sao về hai đại diện cho hai đảng Dân Chủ và Cộng hòa này ? Phần tôi là một phần tử của Công giáo chắc chắn tôi cũng đang lắng nghe những lời hai ông ứng cử Tổng thống hứa hẹn. Phần quan trọng không phải các ông đã nói nhưng lương tâm công giáo phải phân biệt khi dùng lá phiếu.
Thật vậy, thế giới này bất kỳ một cá nhân hay một đảng phái nào nói những lời gì đều được phơi bầy qua mọi phương tiện truyền thông. Hỏi mỗi cá nhân chúng ta là người công giáo phải có trách nhiệm gì với những lời nói công khai hoặc nơi tối tăm. Trong mỗi lương tâm chân chính của người Kitô hữu thường có tiếng nói huyền nhiệm vẫn nhắc nhở chúng ta “sự thật hoặc gian trá”.
Lời nguyện:
Qua lời Chúa, lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con dứt khoát với những tội “nói hành - vu khống”. Xin Chúa cho chúng con biết dùng môi miệng cho trong sạch để xứng đáng rước Chúa vào tâm hồn. Xin Chúa cho chúng con biết dùng lời nói “hòa bình” để mang Tin Mừng đến cho tha nhân. Xin Chúa giúp chúng con tận lực diệt đi những lời nói không xây dựng để mang thuận hòa đến cho mọi người.