Ngày 14.10.2004
“… các ngươi cất giữ chìa khóa sự hiểu biết”. Lc 11,47-54
Tiếp nối những lời phán dậy của Chúa Giêsu cho người tiến sĩ luật. Không biết quí bạn nghĩ sao khi Chúa Giêsu dùng những lời đó mà răn bảo trực tiếp với chúng ta. Bởi vì “luật sĩ” là học biết nhiều điều “khôn ngoan” thế gian. Nhưng họ không biết rằng “có học hết đời cũng không hết chữ”; Ấy vậy mà họ còn dậy cho người khác “những sự hiểu biết” rặt thế gian hơn là học biết về “Nước Trời”.
Chúa Giêsu dùng câu: “chính các người đã không được vào, mà những người muốn vào, các ngươi đã ngăn cản họ lại”. Từ câu này mà tôi phải rất dè dặt khi giảng dậy điều nào cho anh em tôi. Tôi phải có trách nhiệm khi giáo huấn cho con cái. Tôi phải biết dùng sự hiểu biết mình để phục vụ anh chị em hơn là đánh mất phần rỗi của anh chị em tôi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Thầy dậy tối cao. Xin hãy ban nhiều ơn cho các Đấng bậc trong Hội thánh, các nhà lãnh đạo quốc gia biết chu toàn trách nhiệm của mình. Xin cho họ biết giảng dậy đúng ý Chúa, đúng Tin mừng, đúng với truyền thống của các Thánh Tông đồ. Xin đừng để một ai trong họ lợi dụng sự hiểu biết mà làm lung lạc đức tin của Dân Chúa. Xin Mẹ Maria hãy gìn giữ chúng con.
“… các ngươi cất giữ chìa khóa sự hiểu biết”. Lc 11,47-54
Tiếp nối những lời phán dậy của Chúa Giêsu cho người tiến sĩ luật. Không biết quí bạn nghĩ sao khi Chúa Giêsu dùng những lời đó mà răn bảo trực tiếp với chúng ta. Bởi vì “luật sĩ” là học biết nhiều điều “khôn ngoan” thế gian. Nhưng họ không biết rằng “có học hết đời cũng không hết chữ”; Ấy vậy mà họ còn dậy cho người khác “những sự hiểu biết” rặt thế gian hơn là học biết về “Nước Trời”.
Chúa Giêsu dùng câu: “chính các người đã không được vào, mà những người muốn vào, các ngươi đã ngăn cản họ lại”. Từ câu này mà tôi phải rất dè dặt khi giảng dậy điều nào cho anh em tôi. Tôi phải có trách nhiệm khi giáo huấn cho con cái. Tôi phải biết dùng sự hiểu biết mình để phục vụ anh chị em hơn là đánh mất phần rỗi của anh chị em tôi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Thầy dậy tối cao. Xin hãy ban nhiều ơn cho các Đấng bậc trong Hội thánh, các nhà lãnh đạo quốc gia biết chu toàn trách nhiệm của mình. Xin cho họ biết giảng dậy đúng ý Chúa, đúng Tin mừng, đúng với truyền thống của các Thánh Tông đồ. Xin đừng để một ai trong họ lợi dụng sự hiểu biết mà làm lung lạc đức tin của Dân Chúa. Xin Mẹ Maria hãy gìn giữ chúng con.