Ngày 13.10.2004

“… các ngươi nộp thuế thập phân … mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa”. Lc 11,42-46

Chúa Giêsu đang lột trần những điều mà người biệt phái đã phô trương những việc “đạo đức”: “ngồi ghế nhất trong hội đường”, “thích chào hỏi nơi phố chợ”. Việc “đạo đức” đó được Chúa Giêsu ví như “những mồ mả không rõ rệt” người đời bước lên mà không hay biết.

Sau những lời Chúa Giêsu phán với nhóm biệt phái thì người tiến sĩ luật cũng được một bài học nên thân: “Hỡi những tiến sĩ luật!!” Thật vậy, nhóm luật sĩ chất đầy những luật lệ lên dân chúng nhưng tuyệt đối không đụng đến một ngón tay! Sao thế?

Có phải tâm hồn chúng ta có chất chứa những thái độ giống như “biệt phái” và “luật sĩ” chăng? Quả không sai ! Và còn hơn thế nữa ! Vậy chúng ta phải sống thế nào là một Kitô hữu đích thực ?

Lời nguyện:

Lạy Mẹ Fatima, ngày này năm 1917 Mẹ đã làm phép lạ cả thể tại Fatima “mặt trời múa”. Mẹ đã truyền ba mệnh lệnh để thế giới được hòa bình: Lần hạt Mân côi, Tôn sùng Trái Tim Mẹ và cải thiện đời sống. Thế kỷ này đang cần thi hành lời mẹ nhắn để chấm dứt những chiến tranh khắp nơi. Nhất là xin Mẹ hãy cầu cùng Chúa cho chúng con được bình an trong tâm hồn.