THƯ MỤC VỤ GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
NHÂN DỊP KHAI MẠC NĂM THÁNH THỂ 2004-2005
NHÂN DỊP KHAI MẠC NĂM THÁNH THỂ 2004-2005
Kính gửi các Cha, các Nam Nữ Tu Sĩ, các Chủng sinh, các Ban Hành giáo và toàn thể Anh Chị Em giáo hữu.
Với những hoạt động sôi nổi đạt nhiều kết quả khả quan của năm Thánh Truyền giáo, trong tâm tình hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ, giáo phận chúng ta khai mạc “Năm Thánh Thể”. Đây là ước muốn của Đức Gioan Phaolô II, đã được chính Ngài công bố vào ngày lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa vừa qua, 10-6-2004. Là một vị giáo hoàng yêu mến Bí Tích Thánh Thể, kể từ khi khởi đầu triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha công bố những văn kiện quan trọng nói về Bí Tích này. Năm Thánh Thể được khai mạc vào tháng10 năm2004, cũng là ngày khai mạc của Đại Hội Thánh Thể quốc tế tại Mehico, và sẽ kết thúc vào tháng 10 năm 2005.
Hội đồng Giám mục Việt nam, trong kỳ họp Đại Hội vừa qua tại Hànội cũng hưởng ứng tinh thần của Đức Thánh Cha. Trong thư mục vụ năm nay, các Giám mục Việt nam kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa hãy học hỏi và sống Màu nhiệm Thánh Thể, để củng cố đời sống nội tâm và thực thi Lời Chúa. Các Ngài đã quyết định ngày khai mạc của Năm Thánh Thể tại Việt nam là ngày 10-10-2004 và kết thúc ngày 29-10-2005.
Giáo hội không thể nào thực hiện chính ơn gọi của mình nếu không phát triển mối tương quan liên lỉ với Bí Tích Thánh Thể. Quả vậy, Giáo huấn từ xa xưa của Giáo hội luôn dạy chúng ta về sự hiện diện của Đức Kitô trong Bí Tích cực trọng này. Đức Giêsu Kitô muốn ở lại với chúng ta nơi trần thế để chia sẻ kiếp sống con người với bao vui buồn thường ngày. Bí Tích Thánh Thể còn là lương thực giúp chúng ta được mạnh sức bước đi trong hành trình đức tin. Cũng như tiên tri Ê-li-a trong sa mạc ngày xưa để tiến tới Núi của Thiên Chúa, mỗi khi rước lễ, chúng ta được bổ sức bởi lương thực thiêng liêng này.
Bí Tích Thánh Thể là điểm quy tụ và củng cố sự hiệp nhất trong Giáo hội. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta: “bởi vì chỉ có một tấm bánh, chúng ta tuy nhiều nhưng đã hợp thành một thân thể duy nhất, vì chúng ta hết thảy cùng tham dự vào một bánh”(1 Cor 10,17). Như thế Thánh Thể là điểm nối kết chúng ta với Thiên Chúa và nối kết các thành phần của Giáo hội với nhau.
Bí Tích Thánh Thể là lời mời gọi và sai đi truyền giáo. Cũng lời Thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta “mỗi khi Anh Chị Em ăn bánh và uống chén này, Anh Chị Em loan truyền sự chết của Đức Kitô, cho tới khi Người ngự đến” (1Cor 11,26); “Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến” (Lời tung hô sau truyền phép). Loan truyền sự chết của Đức Kitô chính là loan truyền những gì Ngài đã làm vì yêu thương chúng ta và mời gọi chúng ta hãy đền đáp tình thương của Ngài cho xứng đáng. “Bí tích Thánh thể vừa là nguồn suối vừa là đỉnh cao của công cuộc loan báo Tin mừng, vì mục tiêu của nó là sự hiệp thông mọi người với Chúa Kitô và trong Người, với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần” (Thông điệp Bí Tích Thánh thể, số 22)
Những chỉ dẫn cụ thể:
- *Trong năm Thánh Thể này, tại các nhà thờ hãy tổ chức chầu Mình Thánh Chúa trọng thể mỗi tuần một lần, có thể vào tối thứ Năm hay vào tối Chúa Nhật, tuỳ theo từng địa phương. Tại các xứ không có Cha xứ hay tại các Giáo Họ, Ban Hành Giáo chủ sự giờ Chầu theo sự điều khiển của Cha phụ trách. (lưu ý, trong trường hợp vị chủ sự không phải là linh mục hoặc Phó tế thì không được ban phép lành Mình Thánh)
- *Tại một số xứ họ trong Giáo phận đã có phong trào Thiếu nhi Thánh Thể. Những nơi nào đã có thì xin củng cố. Nơi nào chưa có, xin các Cha cổ võ và thiết lập để đào tạo cho các em từ nhỏ được học hỏi giáo lý về Bí tích Thánh Thể và mến yêu Bí tích này, nhất là thi đua siêng năng rước lễ như một phương thế để thăng tiến đời sống thiêng liêng.
- *Giáo phận chúng ta vẫn có truyền thống chầu Mình Thánh thay Giáo phận (chầu lượt). Trong Năm Thánh Thể này, xin các Cha xứ hãy tổ chức những ngày chầu lượt cách long trọng hơn. Nên mời các Cha xứ lân cận đến đồng tế và giảng về Bí tích Thánh Thể, để ngày chầu lượt cũng là ngày các cộng đoàn nối liền tình huynh đệ và nâng đỡ nhau trong tình bác ái.
- *Tại một số nơi đã bắt đầu áp dụng rước lễ trong tay, xin các Cha lưu ý hướng dẫn giáo dân của mình để tránh mọi cử chỉ hay lạm dụng bất kính. Theo kinh nghiệm khôn ngoan của nhiều người, không nên cho trẻ em rước lễ trong tay, để bảo đảm sự tôn trọng cần thiết đối với Bí tích này.
- *Bí tích Thánh Thể là lời mời gọi chia sẻ cảm thông. Bởi vì Đức Kitô đến trần gian hiến thân cho phần rỗi nhân loại và mời gọi con người hãy hy sinh cho nhau. Chúng ta hãy cụ thể hoá lòng sùng kính Thánh Thể bằng việc bác ái từ thiện, chia sẻ với anh chị em khó nghèo, về tinh thần cũng như vật chất.
Năm Thánh Thể được khai mạc vào Tháng Mân Côi mang những ý nghĩa đặc biệt. Chúng ta hãy cùng với Mẹ Maria chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô để chăm chú lắng nghe và thực thi Lời Người dạy. Kinh Mân Côi giúp chúng ta thực hiện được điều đó. Yêu mến Bí tích Thánh Thể, Đức Gioan Phaolô II cũng đặc biệt yêu mến Kinh Mân Côi. Ngài đã gọi đây là “Kinh nguyện mà tôi ưa thích”. Chính Đức Thánh Cha cũng là người đầu tiên tôn vinh Đức Maria với tước hiệu “người Phụ nữ Thánh Thể”. Chúng ta hãy noi gương Đức Maria, người phụ nữ Thánh Thể để đón nhận Đức Giêsu. Cũng như ngày xưa, Đức Mẹ đã thưa “Xin vâng” với Sứ thần để đón nhận Con Thiên Chúa xuống thế làm người, ngày hôm nay, mỗi khi chúng ta thưa “Amen” trong lúc rước lễ, chúng ta hân hoan đón nhận Đức Giêsu ngự vào lòng, để chúng ta được đầy tràn nghị lực siêu nhiên trong cuộc sống hôm nay. Việc có Chúa Giêsu hiện diện trong tâm hồn sẽ làm chúng ta vui sướng và như thế chúng ta có thể đem Chúa vào cuộc đời, đem niềm vui của Ngài đến với anh chị em chúng ta.
Ước chi Năm Thánh Thể này giúp chúng ta nên thánh, vì chúng ta được kết hợp với Đức Kitô, Đấng Thánh của Thiên Chúa.
Xin Mẹ Mân Côi, Đấng đã lắng nghe và suy niệm trong lòng mọi biến cố của cuộc đời Chúa Giêsu, luôn cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Kính chúc Các Cha và Anh Chị Em trong gia đình Giáo phận luôn bình an và thánh đức.
Hải phòng, lễ Mân Côi, 10-10-2004