Ngày 12.10.2004

“… nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa”. Lc 11,37-41

Ngay bây giờ quí bạn đang “nghĩ trong lòng” mình điều gì? Chắc quí bạn đều thưa: “có Chúa biết” thôi. Thật vậy người biệt phái mời Chúa Giêsu dùng bữa đã thấy ông Giêsu vào bàn tiệc mà không rửa tay. Đây là một tập tục của người Do thái coi như không thanh sạch để dùng bữa. Chính vì đó mà Chúa Giêsu phán những lời rất nặng: “hỡi những kẻ ngu dại” để cắt nghĩa “Đấng tạo dựng cái bên trong lẫn bên ngoài”.

Một trong ý nghĩa “nghĩ trong lòng” đó là câu nghi vấn của mình về một ai. Ý tưởng nghi vấn này chưa có nói ra mà chỉ có nghĩ trong “bụng” thôi, ấy vậy mà “Thiên Chúa biết” lòng người biệt phái đang nghĩ “xấu” về Ngài. Do đó Chúa Giêsu muốn dậy chúng ta bài học gì? Có phải là không được “nghĩ xấu” cho anh chị em sao? Có phải là “hãy rửa tay trước khi dùng bữa” không? Hay là chúng ta phải sống ngay chính cả bề trong lẫn bề ngoài ?

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa được người biệt phái mời dùng bữa. Xin cho chúng con có tâm tình sống bình dân với hết mọi lớp người. Biết hòa đồng với tha nhân để chia sẻ mọi hoàn cảnh của tha nhân. Biết sống đơn thuần là không phán đoán một ai. Biết dung thứ cho tha nhân hơn là chấp nhất những thiếu sót của anh chị em. Để chúng con đáng được dự tiệc Nước Trời mai sau.