Bài 20 BÍ TÍCH RỬA TỘI
Chúa ta khi ngự về trời
Dặn dò môn đệ truyền lời bảo ban
“Hãy đi đi khắp trần gian
Giảng ơn cứu độ mọi dân mọi nhà
Và làm Phép Rửa thứ tha
Nhân danh Cha với Con và Thánh Linh”
Đây là Phép Rửa tái sinh
Làm con Thiên Chúa vững tin đạo đời
Đây là Phép Rửa cứu đời
Xoá tan nguyên tội in ngời dấu thiêng
Ban ơn công chính hoá riêng
Ta thành chi thể diệu huyền Chúa ta
Phép này cũng thứ cũng tha
Những gì đã phạm riêng ta trước rồi
Xưa kia Chúa đã phán lời
“Ai không sinh lại bởi nơi Thánh Thần
Không sinh bởi nước trong ngần
Thì không thể được dự phần nước cha”
Nên người người khắp gần xa
Muốn cho được cứu phải qua nước này
Ai không thể rửa cách này
Mà tha thiết muốn đêm ngày làm con
Hay là tử đạo vuông tròn
Ơn rỗi linh hồn chúa cũng ban cho
Ai chưa biết Chúa Kitô
Chưa hay đạo thánh nhưng lo sống lành
Lương tâm ngay thẳng quang minh
Chúa thương cũng liệu phương lành cứu riêng
Còn ai đã biết ơn thiêng
Phải mau rửa tội phải liền kính tin
Bé em vừa mới sơ sinh
Mẹ cha phải liệu sớm xinn phép này!
Tìm được linh mục càng hay
Còn không ai cũng ban ngay được liền
Trên đầu đổ nước tự nhiên
Miệng thành kính đọc lời Thiên Chúa truyền
Này ta rửa tội cho con
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Nhớ ghi vào sổ tuỳ thân
Ngày sinh, ngày rửa, thánh, tên, đỡ đầu
Ngày nào thuận bước ghé vào
Đưa cho Cha sở ghi vào sổ chung
Nếu ai khi đã trưởng thành
Mới xin rửa tội thì cần gắng công
Một là giáo lý nằm lòng
Học nhiều hiểu kỹ vun trồng đức tin
Hai là cải thiện đời mình
Như lời Chúa dạy như tình Chúa mong
Ba là thống hối thật lòng
Và ơn rửa tội đợi trông mỏi mòn
Vừa khi ta được làm con
Ta thề hứa mãi sắt son tin Ngài
Thề tuân giữ luật Chúa Trời
Quỉ ma từ bỏ tội đời tránh xa
Bình thường Phép Rửa của ta
Đều cần có bậc mẹ cha đỡ đầu
Nêu gương ngời sáng trước sau
Giúp ta biết sống đượm màu đức tin
Ơn thiêng biết giữ biết gìn
Biết vui đạo Chúa toả nghìn hương thơm
Chúa ta khi ngự về trời
Dặn dò môn đệ truyền lời bảo ban
“Hãy đi đi khắp trần gian
Giảng ơn cứu độ mọi dân mọi nhà
Và làm Phép Rửa thứ tha
Nhân danh Cha với Con và Thánh Linh”
Đây là Phép Rửa tái sinh
Làm con Thiên Chúa vững tin đạo đời
Đây là Phép Rửa cứu đời
Xoá tan nguyên tội in ngời dấu thiêng
Ban ơn công chính hoá riêng
Ta thành chi thể diệu huyền Chúa ta
Phép này cũng thứ cũng tha
Những gì đã phạm riêng ta trước rồi
Xưa kia Chúa đã phán lời
“Ai không sinh lại bởi nơi Thánh Thần
Không sinh bởi nước trong ngần
Thì không thể được dự phần nước cha”
Nên người người khắp gần xa
Muốn cho được cứu phải qua nước này
Ai không thể rửa cách này
Mà tha thiết muốn đêm ngày làm con
Hay là tử đạo vuông tròn
Ơn rỗi linh hồn chúa cũng ban cho
Ai chưa biết Chúa Kitô
Chưa hay đạo thánh nhưng lo sống lành
Lương tâm ngay thẳng quang minh
Chúa thương cũng liệu phương lành cứu riêng
Còn ai đã biết ơn thiêng
Phải mau rửa tội phải liền kính tin
Bé em vừa mới sơ sinh
Mẹ cha phải liệu sớm xinn phép này!
Tìm được linh mục càng hay
Còn không ai cũng ban ngay được liền
Trên đầu đổ nước tự nhiên
Miệng thành kính đọc lời Thiên Chúa truyền
Này ta rửa tội cho con
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Nhớ ghi vào sổ tuỳ thân
Ngày sinh, ngày rửa, thánh, tên, đỡ đầu
Ngày nào thuận bước ghé vào
Đưa cho Cha sở ghi vào sổ chung
Nếu ai khi đã trưởng thành
Mới xin rửa tội thì cần gắng công
Một là giáo lý nằm lòng
Học nhiều hiểu kỹ vun trồng đức tin
Hai là cải thiện đời mình
Như lời Chúa dạy như tình Chúa mong
Ba là thống hối thật lòng
Và ơn rửa tội đợi trông mỏi mòn
Vừa khi ta được làm con
Ta thề hứa mãi sắt son tin Ngài
Thề tuân giữ luật Chúa Trời
Quỉ ma từ bỏ tội đời tránh xa
Bình thường Phép Rửa của ta
Đều cần có bậc mẹ cha đỡ đầu
Nêu gương ngời sáng trước sau
Giúp ta biết sống đượm màu đức tin
Ơn thiêng biết giữ biết gìn
Biết vui đạo Chúa toả nghìn hương thơm