Ngày 11.10.2004
“Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê như thế nào… “ Lc 11,29-32
Khi nhắc tới thành Ninivê thời xưa trong Cựu ước ắt ai trong anh chị em chúng ta không sợ chết sao? Chính Giona là điềm lạ cho dân thành hối cải để Thiên Chúa đổi lòng nguôi giận không phạt nữa? Cho đến khi Chúa Giêsu ra giảng đạo thì người Do thái lại xin điềm lạ nữa! Vì họ không nhận ra vai trò và sứ điệp của Chúa mà cứ đòi “điềm lạ” ?
Chúa Giêsu chính là “điềm lạ” và dân thành Ninivê cũng là “điềm lạ” cho dòng giống đó. Từ những “điềm lạ” này, hỏi rằng chúng ta có nhận ra “điềm lạ” mới nào của thế kỷ này không? Các thứ bệnh lạ xuất hiện! Các nơi đều bị khủng bố! Các thiên tai đang đổ xuống thế giới này!
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, “điềm lạ” vẫn diễn ra trên khắp các bàn thờ trên thế giới hàng giây hàng phút. Chúng con thờ lạy, tin yêu, cảm mến Chúa. Xin Chúa Thánh Thể hãy tăng thêm đức tin-cậy-mến cho chúng con, để chúng con vững tin vào quyền năng của Chúa hơn tin vào “những điềm thiêng dấu lạ” thế gian.
“Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê như thế nào… “ Lc 11,29-32
Khi nhắc tới thành Ninivê thời xưa trong Cựu ước ắt ai trong anh chị em chúng ta không sợ chết sao? Chính Giona là điềm lạ cho dân thành hối cải để Thiên Chúa đổi lòng nguôi giận không phạt nữa? Cho đến khi Chúa Giêsu ra giảng đạo thì người Do thái lại xin điềm lạ nữa! Vì họ không nhận ra vai trò và sứ điệp của Chúa mà cứ đòi “điềm lạ” ?
Chúa Giêsu chính là “điềm lạ” và dân thành Ninivê cũng là “điềm lạ” cho dòng giống đó. Từ những “điềm lạ” này, hỏi rằng chúng ta có nhận ra “điềm lạ” mới nào của thế kỷ này không? Các thứ bệnh lạ xuất hiện! Các nơi đều bị khủng bố! Các thiên tai đang đổ xuống thế giới này!
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, “điềm lạ” vẫn diễn ra trên khắp các bàn thờ trên thế giới hàng giây hàng phút. Chúng con thờ lạy, tin yêu, cảm mến Chúa. Xin Chúa Thánh Thể hãy tăng thêm đức tin-cậy-mến cho chúng con, để chúng con vững tin vào quyền năng của Chúa hơn tin vào “những điềm thiêng dấu lạ” thế gian.