Ngày 9.10.2004
"..Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”. Lc 11: 27-28
Chúa Giêsu trả lời cho một phụ nữ nào đó đã nói: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú” đã ca tụng Mẹ của Ngài. Cũng như ngày nay khi chúng ta thích một nhân vật nào thường cũng yêu thích cha mẹ người đó. “Một ngươì làm quan thì cả làng được nhờ” cơ mà! Và còn hơn thế nữa, Chúa cũng nâng cao hơn “những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”.
Ở đây chúng ta thấy rõ cả đời Chúa Giêsu là giảng dậy những chân lý của Cha Ngài. Chúa không chối từ vai trò của Mẹ Ngài là “Đấng đầy ơn phúc” nhưng Chúa Giêsu muốn nâng “người nghe và giữ lời Thiên Chúa” có phúc hơn cả Mẹ Ngài. Đây là một ân phúc Chúa dành cho tất cả chúng ta khi “nghe và giữ lời Thiên Chúa”.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa Ba Ngôi, chúng con những con nhỏ bé của Chúa trong Nước Trời. Vai trò làm cha mẹ thật cao cả vì được cộng tác trực tiếp với Thiên Chúa. Và hơn thế nữa khi chúng con “nghe và tuân giữ lời Chúa” thì có phúc hơn làm cha-mẹ của Chúa. Xin Chúa cho chúng con luôn bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa đến hơi thở tàn. Amen.
"..Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”. Lc 11: 27-28
Chúa Giêsu trả lời cho một phụ nữ nào đó đã nói: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú” đã ca tụng Mẹ của Ngài. Cũng như ngày nay khi chúng ta thích một nhân vật nào thường cũng yêu thích cha mẹ người đó. “Một ngươì làm quan thì cả làng được nhờ” cơ mà! Và còn hơn thế nữa, Chúa cũng nâng cao hơn “những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”.
Ở đây chúng ta thấy rõ cả đời Chúa Giêsu là giảng dậy những chân lý của Cha Ngài. Chúa không chối từ vai trò của Mẹ Ngài là “Đấng đầy ơn phúc” nhưng Chúa Giêsu muốn nâng “người nghe và giữ lời Thiên Chúa” có phúc hơn cả Mẹ Ngài. Đây là một ân phúc Chúa dành cho tất cả chúng ta khi “nghe và giữ lời Thiên Chúa”.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa Ba Ngôi, chúng con những con nhỏ bé của Chúa trong Nước Trời. Vai trò làm cha mẹ thật cao cả vì được cộng tác trực tiếp với Thiên Chúa. Và hơn thế nữa khi chúng con “nghe và tuân giữ lời Chúa” thì có phúc hơn làm cha-mẹ của Chúa. Xin Chúa cho chúng con luôn bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa đến hơi thở tàn. Amen.