Chúa nhật cuối tuần bát nhật ( Ngày thế giới hòa bình )
Ds 6, 22-27 Gl 4, 4-7 Lc 2, 16-21
Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa
Mẹ Maria với muôn vàn tước hiệu Giáo Hội tặng ban, đều mang những ý nghĩa tuyệt đẹp, cao vời.Bởi vì, mỗi tước hiệu đều nói lên một khía cạnh nào đó của địa vị Đức Mẹ. Tước hiệu Maria, Mẹ Thiên Chúa đã được Công Đồng chung Êphêsô, do thánh Cyrillô chủ tọa, đại diện Đức Thánh Cha Célestinô I, bác bỏ lý thuyết của Nestoriô chủ trương Đức Maria không phải là Mẹ Thiên Chúa, và công bố tín điều Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.
Thông điệp “ Ineffabilis Deus “ đã nhấn mạnh và dạy chúng ta rằng :” Ngay từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã lựa chọn và chuẩn bị cho Con Một của Người một người Mẹ để Con Thiên Chúa nhập thể và giáng thế…Do đó, Thiên Chúa đã làm cho Mẹ Maria được chan hòa một cách kỳ diệu những kho tàng ơn thánh hơn mọi thiên thần và thánh nhân…Không một trí tưởng tượng nào có thể thẩm định được mức độ cao cả đó “. Để kỷ niệm ngày Công đồng Êphêsô công bố tín điều Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Pio XI đã thiết lập lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa vào ngày 01 tháng 01 hằng năm. Đức Thánh Cha Pio XI đã viết :” Tín điều Mẹ Thiên Chúa là một suối nước mầu nhiệm vô tận, đã tuôn ra mọi đặc ân cho Đức Mẹ và nâng Người lên một địa vị cao sang tuyệt vời bên Thiên Chúa “ ( Lux veritatis 1931 ).
Tin Mừng của Thánh Luca 2, 16-21 trong thánh lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa cho chúng ta thấy các mục đồng là những người đã nghe lời mời gọi của các thiên thần.Họ đã chỗi dậy, vội vã đi tìm Hài Đồng Giêsu nơi Hang Đá máng cỏ. Tới Bêlem và vào Hang Đá, các mục đồng đã gặp được Hài Đồng Giêsu, họ đã hiểu ngay đây là dấu chỉ Đấng Cứu Thế đang hiện diện giữa nhân loại. Họ tường thuật những điều mắt thấy tai nghe về Hài Nhi Giêsu. Tất cả đều bỡ ngỡ khi nghe họ nói. Đối với Mẹ Maria, Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng về những điều đã xẩy ra. Hơn ai hết, Mẹ là người đã được sứ thần Gabrien loan báo về những điều sẽ xẩy ra. Mẹ vẫn im lặng. Các mục đồng khi tới Bêlem, gặp được Hài Đồng Giêsu, Mẹ Maria vẫn im lặng, thánh Giuse cũng im lặng bởi vì Tin Mừng không viết một lời nói nào của các Ngài đối với các mục đồng. Sự im lặng của các Ngài là sự im lặng thánh. Sự im lặng để chính Thiên Chúa mặc khải, vén lộ ra sau này. Mẹ im lặng khi Mẹ đã thưa xin vâng làm Mẹ Thiên Chúa. Mẹ im lặng để suy gẫm về những việc lạ lùng Chúa làm. Mẹ là nữ tỳ của Thiên Chúa. Mẹ và thánh Giuse im lặng để chiêm ngắm Con Thiên Chúa làm người. Và thực tế, chỉ khi Chúa Giêsu chịu treo trên Thập giá trên đồi Canvê, lúc đó mặc khải về ơn cứu độ mới được tỏ lộ cách rõ ràng, hoàn hảo, tuyệt đối. Mẹ Maria và thánh Giuse đã luôn trung thành với sự trung tín của Thiên Chúa. Mẹ Maria và thánh Giuse đã biến cái họa thành cái phúc. Mẹ được phúc hơn mọi người nữ vì Mẹ đã tin. Mẹ là Eva mới. Evà cũ đã phản bội lại Thiên Chúa. Bà và Ông Ađam đã mang cái chết vào trần gian. Mẹ Maria đã đem lại nguồn sống mới cho nhân loại. Do đó, Mẹ Maria cũng phải chết, nhưng chết để Mẹ được đưa cả hồn lẫn xác về Trời. Mẹ chết để đem cho nhân loại chúng ta niềm hy vọng.Chúa Giêsu chết để cho chúng ta được sống lại…Mọi người chúng ta khi sống ở thế gian này luôn gặp nhiều cái họa, nhưng chúng ta vẫn có thể biến những cái họa trở thành cái phúc bởi vì chúng ta luôn tin tưởng vào Chúa và cậy trông vào Đức Mẹ.
Kinh Thánh cũng như giáo huấn của Giáo Hội đều đã xác nhận và tuyên Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của Giáo Hội, là Mẹ của chúng ta. Điều này làm cho chúng ta hạnh phúc sâu xa vì Mẹ luôn yêu thương, trung tín với những điều Mẹ đã hứa, đã dặn dò mỗi lần hiện ra bất cứ nơi nào trên thế giới này. Mẹ luôn trung tín như Chúa Giêsu, Con của Mẹ vẫn luôn trung tín. Nên, dù chúng ta bất tín, Chúa vẫn luôn trung tín với chúng ta.
Trước những sóng gió, thử thách của cuộc đời, chúng ta luôn tin tưởng cậy trông vào Đức Mẹ vì Mẹ đã được Thiên Chúa đắc sủng. Mẹ đã được Thiên Chúa yêu thương, Mẹ đã hoàn toàn trung thành với Thiên Chúa và được vinh quang cả hồn lẫn xác trên trời. Mọi người chúng ta đều yếu đuối, cần đến Lòng Xót Thương của Thiên Chúa và sự chuyển cầu của Đức Mẹ.
Ca nhập lễ hôm nay viết :” Lạy Thánh Mẫu, chúng con kính chào Mẹ là Đấng đã sinh ra Đức Vua cai trị trời đất muôn đời “ và Alleluia hát vang :” Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi Người Con “ ( Dt 1, 1-2 ).
Hôm nay, Giáo Hội cũng dành riêng ngày đầu năm để cầu nguyện cho Hòa Bình trên thế giới : “ Sự an bình mà các thiên thần trong đêm Giáng Sinh đã hát vang ‘ Vinh Danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm “ ( Lc 2, 14 ). Chúng ta cầu nguyện cho mọi dân tộc trên thế giới được hưởng nền Hòa Bình thực sự: mọi người được sống an bình, không còn chiến tranh, khủng bố, mọi trẻ con đều được đến lớp, không còn người đói vv…
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con hôm nay và trong giờ lâm tử. Amen.
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :
1.Công Đồng nào đã công bố tín điều Maria, Mẹ Thiên Chúa ? Năm nào ?
Thánh nào đã đại diện Đức Thánh Cha Celestino I tại Công đồng Êphêsô?
2.Nestoriô là ai ? Ông đã chủ trương gì ?
3.Ngày hôm nay cũng là ngày gì ?
4.Tại sao lại cần cầu nguyện cho Hòa Bình ?
Ds 6, 22-27 Gl 4, 4-7 Lc 2, 16-21
Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa
Mẹ Maria với muôn vàn tước hiệu Giáo Hội tặng ban, đều mang những ý nghĩa tuyệt đẹp, cao vời.Bởi vì, mỗi tước hiệu đều nói lên một khía cạnh nào đó của địa vị Đức Mẹ. Tước hiệu Maria, Mẹ Thiên Chúa đã được Công Đồng chung Êphêsô, do thánh Cyrillô chủ tọa, đại diện Đức Thánh Cha Célestinô I, bác bỏ lý thuyết của Nestoriô chủ trương Đức Maria không phải là Mẹ Thiên Chúa, và công bố tín điều Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.
Thông điệp “ Ineffabilis Deus “ đã nhấn mạnh và dạy chúng ta rằng :” Ngay từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã lựa chọn và chuẩn bị cho Con Một của Người một người Mẹ để Con Thiên Chúa nhập thể và giáng thế…Do đó, Thiên Chúa đã làm cho Mẹ Maria được chan hòa một cách kỳ diệu những kho tàng ơn thánh hơn mọi thiên thần và thánh nhân…Không một trí tưởng tượng nào có thể thẩm định được mức độ cao cả đó “. Để kỷ niệm ngày Công đồng Êphêsô công bố tín điều Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Pio XI đã thiết lập lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa vào ngày 01 tháng 01 hằng năm. Đức Thánh Cha Pio XI đã viết :” Tín điều Mẹ Thiên Chúa là một suối nước mầu nhiệm vô tận, đã tuôn ra mọi đặc ân cho Đức Mẹ và nâng Người lên một địa vị cao sang tuyệt vời bên Thiên Chúa “ ( Lux veritatis 1931 ).
Tin Mừng của Thánh Luca 2, 16-21 trong thánh lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa cho chúng ta thấy các mục đồng là những người đã nghe lời mời gọi của các thiên thần.Họ đã chỗi dậy, vội vã đi tìm Hài Đồng Giêsu nơi Hang Đá máng cỏ. Tới Bêlem và vào Hang Đá, các mục đồng đã gặp được Hài Đồng Giêsu, họ đã hiểu ngay đây là dấu chỉ Đấng Cứu Thế đang hiện diện giữa nhân loại. Họ tường thuật những điều mắt thấy tai nghe về Hài Nhi Giêsu. Tất cả đều bỡ ngỡ khi nghe họ nói. Đối với Mẹ Maria, Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng về những điều đã xẩy ra. Hơn ai hết, Mẹ là người đã được sứ thần Gabrien loan báo về những điều sẽ xẩy ra. Mẹ vẫn im lặng. Các mục đồng khi tới Bêlem, gặp được Hài Đồng Giêsu, Mẹ Maria vẫn im lặng, thánh Giuse cũng im lặng bởi vì Tin Mừng không viết một lời nói nào của các Ngài đối với các mục đồng. Sự im lặng của các Ngài là sự im lặng thánh. Sự im lặng để chính Thiên Chúa mặc khải, vén lộ ra sau này. Mẹ im lặng khi Mẹ đã thưa xin vâng làm Mẹ Thiên Chúa. Mẹ im lặng để suy gẫm về những việc lạ lùng Chúa làm. Mẹ là nữ tỳ của Thiên Chúa. Mẹ và thánh Giuse im lặng để chiêm ngắm Con Thiên Chúa làm người. Và thực tế, chỉ khi Chúa Giêsu chịu treo trên Thập giá trên đồi Canvê, lúc đó mặc khải về ơn cứu độ mới được tỏ lộ cách rõ ràng, hoàn hảo, tuyệt đối. Mẹ Maria và thánh Giuse đã luôn trung thành với sự trung tín của Thiên Chúa. Mẹ Maria và thánh Giuse đã biến cái họa thành cái phúc. Mẹ được phúc hơn mọi người nữ vì Mẹ đã tin. Mẹ là Eva mới. Evà cũ đã phản bội lại Thiên Chúa. Bà và Ông Ađam đã mang cái chết vào trần gian. Mẹ Maria đã đem lại nguồn sống mới cho nhân loại. Do đó, Mẹ Maria cũng phải chết, nhưng chết để Mẹ được đưa cả hồn lẫn xác về Trời. Mẹ chết để đem cho nhân loại chúng ta niềm hy vọng.Chúa Giêsu chết để cho chúng ta được sống lại…Mọi người chúng ta khi sống ở thế gian này luôn gặp nhiều cái họa, nhưng chúng ta vẫn có thể biến những cái họa trở thành cái phúc bởi vì chúng ta luôn tin tưởng vào Chúa và cậy trông vào Đức Mẹ.
Kinh Thánh cũng như giáo huấn của Giáo Hội đều đã xác nhận và tuyên Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của Giáo Hội, là Mẹ của chúng ta. Điều này làm cho chúng ta hạnh phúc sâu xa vì Mẹ luôn yêu thương, trung tín với những điều Mẹ đã hứa, đã dặn dò mỗi lần hiện ra bất cứ nơi nào trên thế giới này. Mẹ luôn trung tín như Chúa Giêsu, Con của Mẹ vẫn luôn trung tín. Nên, dù chúng ta bất tín, Chúa vẫn luôn trung tín với chúng ta.
Trước những sóng gió, thử thách của cuộc đời, chúng ta luôn tin tưởng cậy trông vào Đức Mẹ vì Mẹ đã được Thiên Chúa đắc sủng. Mẹ đã được Thiên Chúa yêu thương, Mẹ đã hoàn toàn trung thành với Thiên Chúa và được vinh quang cả hồn lẫn xác trên trời. Mọi người chúng ta đều yếu đuối, cần đến Lòng Xót Thương của Thiên Chúa và sự chuyển cầu của Đức Mẹ.
Ca nhập lễ hôm nay viết :” Lạy Thánh Mẫu, chúng con kính chào Mẹ là Đấng đã sinh ra Đức Vua cai trị trời đất muôn đời “ và Alleluia hát vang :” Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi Người Con “ ( Dt 1, 1-2 ).
Hôm nay, Giáo Hội cũng dành riêng ngày đầu năm để cầu nguyện cho Hòa Bình trên thế giới : “ Sự an bình mà các thiên thần trong đêm Giáng Sinh đã hát vang ‘ Vinh Danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm “ ( Lc 2, 14 ). Chúng ta cầu nguyện cho mọi dân tộc trên thế giới được hưởng nền Hòa Bình thực sự: mọi người được sống an bình, không còn chiến tranh, khủng bố, mọi trẻ con đều được đến lớp, không còn người đói vv…
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con hôm nay và trong giờ lâm tử. Amen.
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :
1.Công Đồng nào đã công bố tín điều Maria, Mẹ Thiên Chúa ? Năm nào ?
Thánh nào đã đại diện Đức Thánh Cha Celestino I tại Công đồng Êphêsô?
2.Nestoriô là ai ? Ông đã chủ trương gì ?
3.Ngày hôm nay cũng là ngày gì ?
4.Tại sao lại cần cầu nguyện cho Hòa Bình ?