Ngày 8.10.2004

“… Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa…” Lc 11, 15-26

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa nhưng lại mặc xác phàm như chúng ta nên làm sao chúng ta nhận ra được “thầy pháp thuật” siêu việt này. Giả sử như Chúa Giêsu sống ở thời chúng ta thì sung sướng biết mấy. Vì số người bị bệnh nan y hay bị quỷ nhập được tay Chúa chữa lành. Thật sự người Do thái không biết là Chúa mặc xác, mà chỉ biết là con ông thợ mộc Giuse, không học hành gì hết; ấy vậy mà có ơn trừ quỷ thì hỏi ai mà chẳng ghen tức. Nhất là mấy ông thuật pháp bị mất cơm chim!

Hôm nay Chúa Giêsu lý luận rõ ràng: “Nước quỷ Bêelgiêbút và nước Thiên Chúa” Hậu quả của sự chia rẽ trong một nhà đã nguy hiểm, huống hồ là một quốc gia. Nên chúng ta phải có thái độ hiệp nhất để xây dựng thì mới đứng vững được. Từ đó, nhìn vào hành động của “ngón tay Thiên Chúa để trừ quỷ, ắt là Nước Thiên Chúa” phải ở giữa chúng ta. Ấy vậy mà những lời của Thiên Chúa vẫn che kín con mắt người Do thái thời bấy giờ.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, thời đại nào cũng có những tâm hồn cứng lòng trước những hồng ân của Chúa. Xin cho chúng con một tâm hồn mềm mại để đón nhận những ân phúc Chúa khấng ban trong ngày hôm nay. Và đứng trước những ơn phúc của tha nhân, xin cho chúng con cũng biết ca tụng tình thương của Chúa để diệt trừ quỷ kiêu-căng ghen-tị trong lòng chúng con. Amen.