Thánh Flora là đấng phù trì các loài hoa. Flora sinh tại Maure nước Pháp vào khoảng năm 1300. Flora lớn lên trong gia đình gồm có 19 người, anh chị em và các bà con, con dì, con bác…Flora gia nhập dòng tu bác ái. Suốt đời Flora tận tụy hy sinh chăm sóc các bệnh nhân, những người vô gia cư và nhất là những khách hành hương. Flora là một trong những nữ tu đầu tiên của dòng Bác ái này. Tu viện này được các Hiệp sĩ Thánh Gioan thành lập ở Beaulieu trong tỉnh Quercy.
Cuộc đời của người nữ tu mang tên “Hoa” không luôn đi trên đường có rải hoa hồng. Flora có được nhiều ân sủng lạ lùng: có những lúc xuất thần được nhìn thấy cảnh thiên đàng tuyệt trần nhưng cũng có nhiều lúc bị những cơn cám dổ khủng khiếp chống lại lòng khiết tịnh và ngược lại với ơn gọi của mình. Nhưng nhờ vào lòng khiêm nhường và quên mình trong công việc bác ái, cùng niềm hy vọng kiên trì của người được chọn nên có sự bình an.
Đời sống và những công việc hy sinh của Flora được dân chúng thành Quercy yêu mến và truyền tụng như những truyện cổ tích.
Cuộc đời của người nữ tu mang tên “Hoa” không luôn đi trên đường có rải hoa hồng. Flora có được nhiều ân sủng lạ lùng: có những lúc xuất thần được nhìn thấy cảnh thiên đàng tuyệt trần nhưng cũng có nhiều lúc bị những cơn cám dổ khủng khiếp chống lại lòng khiết tịnh và ngược lại với ơn gọi của mình. Nhưng nhờ vào lòng khiêm nhường và quên mình trong công việc bác ái, cùng niềm hy vọng kiên trì của người được chọn nên có sự bình an.
Đời sống và những công việc hy sinh của Flora được dân chúng thành Quercy yêu mến và truyền tụng như những truyện cổ tích.