Ngày 6.10.2004
“… xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dậy môn đệ ông” Lc 11,1-4
Mẫu kinh cầu nguyện cho một Kitô hữu có phải là cuốn Kinh nguyện địa phận nầy, địa phận nọ không? Cả cuốn kinh thánh dầy cộm có phải là mẫu cầu nguyện không? Khi nhìn ra bầu trời trong sáng với tất cả trật tự siêu việt để nâng tâm hồn lên Thiên Chúa thì đã cầu nguyện chưa? Ngay sự sống của chính mỗi người chúng ta được săn sóc tới ngày hôm nay đã nói lên lời cầu nguyện không?
Ngày nay thế giới văn minh tột độ nhưng thử hỏi chúng ta có thể loại bỏ sự cầu nguyện không? Rất nhiều người tại những xã hội chạy đua về kinh tế, nhưng cuối cùng ngươì ta cũng phải quay đầu về với Thiên Chúa qua sự “cầu kinh” hàng ngày. Nên Chúa Giêsu đã đưa ra một mẫu cầu nguyện: “kinh Lạy Cha” với đầy đủ ý nghĩa toàn vẹn mà không một lời kinh nguyện nào hơn lời “cầu nguyện” chính Chúa dậy.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con muốn cầu nguyện nhiều lần: “Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ. Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”. Amen.
“… xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dậy môn đệ ông” Lc 11,1-4
Mẫu kinh cầu nguyện cho một Kitô hữu có phải là cuốn Kinh nguyện địa phận nầy, địa phận nọ không? Cả cuốn kinh thánh dầy cộm có phải là mẫu cầu nguyện không? Khi nhìn ra bầu trời trong sáng với tất cả trật tự siêu việt để nâng tâm hồn lên Thiên Chúa thì đã cầu nguyện chưa? Ngay sự sống của chính mỗi người chúng ta được săn sóc tới ngày hôm nay đã nói lên lời cầu nguyện không?
Ngày nay thế giới văn minh tột độ nhưng thử hỏi chúng ta có thể loại bỏ sự cầu nguyện không? Rất nhiều người tại những xã hội chạy đua về kinh tế, nhưng cuối cùng ngươì ta cũng phải quay đầu về với Thiên Chúa qua sự “cầu kinh” hàng ngày. Nên Chúa Giêsu đã đưa ra một mẫu cầu nguyện: “kinh Lạy Cha” với đầy đủ ý nghĩa toàn vẹn mà không một lời kinh nguyện nào hơn lời “cầu nguyện” chính Chúa dậy.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con muốn cầu nguyện nhiều lần: “Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ. Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”. Amen.