Ngày 5.10.2004

“… Em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không tâm sao?” Lc 10, 38-42

Đây là một lần đi thăm mục vụ của Chúa Giêsu cùng với các tông đồ. Hai chị em Martha và Maria mà chúng ta thấy trong mẩu đối thoại giữa ba người. Chị Martha thì lo lắng tiếp khách qua bếp núc. Cô Maria cũng tiếp khách nhưng lại hỏi han chuyện-vãn với Thầy Giêsu qua những bước đường tông đồ mệt mỏi. Và phần Thầy Giêsu không quan tâm bao nhiêu về món ăn thể xác mà lại đề cao thực phẩm thiêng liêng.

Động từ “hầu hạ” thường dùng cho một người tiếp viên trong nhà hàng. Có thể người “hầu hạ” là một người giúp việc cho một gia chủ nào đó. Người “hầu hạ” thường cảm thấy yếu kém chức vị hơn người được “hầu hạ”. Lẽ ra người “hầu hạ” như Chúa Giêsu nhận là đầy tớ khi “rửa chân” cho các tông đồ trong bữa tiệc ly. Nên cũng “hầu hạ” nhưng tâm hồn và ý hướng tùy thuộc vào con người “hầu hạ”. Từ đó tôi thích dùng động tự “Phục Vụ” hơn là “hầu hạ”.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu gương mẫu “hầu hạ” tối cao. Chúa đã hầu hạ chúng con qua cái chết dữ dằn trên cây thập giá để làm gương cho chúng con biết “hầu hạ” tha nhân vì Nước Trời. Xin Chúa cho chúng con luôn có tâm tình “là đầy tớ vô dụng” hơn là “hầu hạ” tha nhân mà tâm hồn không an vui. Mong ước ngày sau chúng con được Chúa ân thưởng “hỡi đầy tớ trung thành hãy vào hưởng Nước Trời”.