HOA MÂN CÔI
* Tháng 10 tháng Mân Côi

Tháng Mười rực hoa vàng
Thơm đồng hương cỏ dại
Gió mát rượi đường làng
Lang thang bầy trẻ nhỏ
Rượt bắt bướm thêng thang.
Hái đầy bông chiêng chiếng (1)
Cắm bình dâng Đức Bà
Tình yêu bừng sáng tỏ
Như mặt trời đồng quê.
……………………………………………
Mẹ ơi, tháng Mười về
Nhà thờ rộn tiếng hát
Hoa đèn nến sáng trưng
Muôn muôn vàn sắc thắm
Đỏ,vàng,tím,trắng tinh
Đan xen nhạc êm dịu
Tiến cung nghinh Đức Bà
Một tràng hoa trinh khiết
Đủ mầu sắc hương thơm.

@Hoa chiêng chiếng: một loại hoa vàng thường mọc ở hai ven đường đê. Vùng đồng ruộng miền Tây Nam Bộ gọi là Bông Soi Nháy.



CHUỖI MÂN CÔI

Tràng hoa trăm rưởi con dâng
Run run lẩm nhẩm, lời kinh con cầu
Hoa vui ý hợp tâm đầu
Dang tay bắt bóng, bảy mầu quay quay.
Hoa thương khổ nhục hàng ngày
Hoa mừng sống lại, hoa này thơm hương.